Đặc sản

- Tèo đố: Miền Bắc có những món ăn nào được coi là đặc sản?
- Út Mẹt sành sỏi: Phở, bún chả, bún thang (Hà Nội), bánh đa cua (Hải Phòng), dê núi Ninh Bình…


Đặc sản

- Vậy miền Trung?

- Miến lươn (Nghệ An), bún bò (Huế), phở khô (Gia Lai), mì Quảng, bê thui Cầu Mống (Quảng Nam).

- Còn miền Nam?

- Út Mẹt: Bánh khọt (Vũng Tàu), gỏi cuốn, cơm tấm (Sài Gòn).

- Tửng, vốn chỉ khoái bóng đá, hỏi Tèo: Bóng đá Việt Nam có “đặc sản” gì?

- Tèo há hốc mồm: Bóng đá mà có đặc sản???

- Tửng bĩu môi: Bi nhiêu mà cũng hổng biết. Nghe nè, “đặc sản” của bóng đá ta gồm bạo lực sân cỏ, khán giả lèo tèo, trọng tài tiêu cực, tổ chức lem nhem, dàn xếp tỷ số, quản lý yếu kém, bóng đá trẻ manh mún…

- Tí Đô nghe liệt kê những mặt tối, cáu lên: Tửng như bác sĩ, nhìn đâu cũng thấy vi trùng.

- Tửng nói thêm: Chỉ bàn bóng đá người lớn đã chịu không nổi, huống gì bóng đá trẻ con.

- “Là sao?”- Tèo tò mò.

- Tửng bức xúc: Mới 14, 15 tuổi bày đặt đá láo, đá xấu. Như hành vi chơi bóng phi thể thao của một số cầu thủ U15 SLNA trong trận bán kết giải U15 quốc gia 2017 gặp Viettel chiều 9-8.

- Út Mẹt lo lắng: Phi thể thao hả?

- “Tổng cộng U15 SLNA bị phạt 4 thẻ vàng cộng 1 thẻ đỏ của đội trưởng Bá Quyền (2 thẻ vàng trong hiệp 2). Nếu trọng tài chính nghiêm khắc hơn, thẻ phạt sẽ không dừng lại ở đó”- Tửng dẫn chứng.

- Tí Đô tìm hiểu: “Do đâu ra nông nỗi?”

- Tửng cho biết: “Bị nóng mặt sau khi Viettel dẫn trước 2-0 nên nhiều cầu thủ SLNA liên tiếp tung ra những cú tranh bóng nguy hiểm với đội bạn”.

- Nghe đến đây, Tí Đô reo lên: “Nghệ An ngoài miến lươn, nhiều người còn biết thêm món… bạo lực sân cỏ, nổi tiếng từ lớn đến nhỏ”.

Tin cùng chuyên mục