![]() |
Okkas ăn mừng sau pha ghi bàn gỡ hòa cho người Cyprus. |
Trên sân nhà Nicosia, người Cyprus dũng cảm đã cầm hòa “người khổng lồ” Đức với tỷ số 1-1 (ở bảng D). Đây là kết quả đáng chú ý nhất trong loạt trận vòng loại châu Âu rạng sáng hôm qua.
Có thể nói tuyển Đức – trong cuộc hành quân đến đảo Cyprus – đã không có được đội hình mạnh nhất (thủ môn Jens Lehmann, tiền vệ phòng ngự Tim Borowski và tay săn bàn trẻ trung Lukas Podolski vắng mặt). Thế nhưng, sự hiện diện của Torsten Frings, Bastian Schweinsteiger và Michael Ballack ở khu trung tuyến vẫn bảo đảm cho tuyển Đức kiểm soát tốt thế trận.
Phút thứ 16, sau một pha phối hợp đá phạt hàng rào của tuyển Đức, bóng đến chân Ballack, anh này dẫn bóng đi hai nhịp trước khi tung ra cú sút chìm hiểm hóc đánh bại thủ môn Antonis Georgallides. Đây là bàn thắng thứ 35 của Ballack trong lần thứ 75 khoác áo tuyển Đức.
Dẫn bàn từ rất sớm, những tưởng “cỗ xe tăng Đức” sẽ nghiền bẹp đội bóng Cyprus tí hon, nhưng mọi chuyện đã diễn ra theo chiều… ngược lại. Trong những phút sau đó, tuyển Đức đột ngột chơi chùng xuống. Phút 43, từ quả tạt bóng của Efstathios Aloneftis, đội trưởng của Cyprus – Yiannis Okkas – băng vào dứt điểm nối bằng chân phải rất căng khiến thủ môn Timo Hildebrand (bắt thay cho Lehmann) bất lực.
Bất ngờ gỡ hòa, các cầu thủ Cyprus chơi khởi sắc hẳn lên và tạo ra một số tình huống đặc biệt nguy hiểm trước khung thành thủ môn Hildebrand – người tỏ ra rất lóng ngóng trong lần hiếm hoi trở thành thủ thành chính cho “cỗ xe tăng Đức”. Tuy vậy, 1-1 cũng là kết quả cuối cùng.
Ông Joachim Loew – huấn luyện viên tuyển Đức – nhận xét: “Chúng tôi chơi không đủ chính xác và thật sự không hoàn toàn tập trung. Nhưng chúng tôi có thể sống với kết quả này”. Ở phía ngược lại, ông huấn luyện viên Cyprus Angelos Anastasiades cho biết: “Tôi rất hài lòng với các học trò – họ đã chơi rất ấn tượng, chứng tỏ một tinh thần đúng đắn và kỷ luật. Chúng tôi biết tuyển Đức có vấn đề trong hàng phòng ngự và chúng tôi cố gắng tận dụng lợi thế ở điểm này. Chúng tôi gây ra rắc rối với họ”.
Bất chấp kết quả hòa nghèo nàn, tuyển Đức vẫn leo lên ngôi đầu bảng D (bằng điểm CH Czech nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại). Kết quả hòa này cũng giúp Cyprus vẫn xếp trên Ireland (vừa đè bẹp San Marino 6-0) – ở vị trí thứ tư – vì… ưu thế đối đầu.
Các kết quả khác: Phần Lan – Armenia 1-0; Bỉ – Ba Lan 0-1; Bồ Đào Nha – Kazakhstan 3-0 (tất cả đều ở bảng A) |
Như vậy, với 3 trận thắng và 1 trận hòa, Croatia đã vươn lên ngôi đầu bảng E – hơn tuyển Anh 3 điểm.
Ở một trận đấu khác trong bảng E, tuyển Nga dưới trướng “phù thủy” Guus Hiddink đã tìm được chiến thắng quan trọng 2-0 trước Macedonia ngay trên sân đối phương. Chiến thắng “mang” tuyển Nga leo lên vị trí nhì bảng E với 8 điểm (thua Croatia 2 điểm).
TIỂU PHƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
Man.City nhàn nhã chiếm ngôi đầu sau chiến thắng “5 sao”
-
Carlo Ancelotti tiết lộ khát vọng đưa Everton vào Champions League
-
Solskjaer chỉ ra những phẩm chất mà các tiền đạo Man United phải học hỏi Cavani
-
Các đội V-League thay ngoại binh như ‘thay áo’ trước giờ G
-
Chelsea ký hợp đồng 18 tháng với Thomas Tuchel
-
Nadal ám chỉ Djokovic khi nói về đề xuất cách ly, nhưng cả 2 sẽ xuất trận ở A Day at the Drive
-
Giải chạy Vietnam Trail Marathon 2021: Hơn 4.000 VĐV sẽ khuấy động đường đua Mộc Châu
-
ĐT nữ Việt Nam thua đội cựu tuyển thủ 4-5
-
Muangthong United quyết kiện Văn Lâm lên FIFA
-
Bruno Fernandez tiết lộ học Mata kỹ thuật sút phạt để đánh bại Liverpool