Bất ngờ lớn nhất đã diễn ra khi nhà cựu vô địch CSKA Moscow (vô địch năm 2005) đã bị đội bóng kém tiếng là Maccabi Haifa đánh bại. Sau trận lượt đi hoà 0-0 tại Moscow, CSKA bước đến sân Bloomfield (Tel Aviv) vẫn với một niềm tin không hề bị sứt mẻ.
Tuy nhiên, ngay ở phút thứ 14, các cầu thủ của đội bóng Nga đã bị dội nguyên một gáo nước lạnh khi cầu thủ người Israel gốc Argentina Roberto Colautti ghi bàn thắng cho Maccabi. Đó cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Thua với tổng tỷ số 0-1, CSKA bị loại đau đớn, nhưng xứng đáng.
Ông Roni Levy – huấn luyện viên trưởng Maccabi – cho biết: “Đây là một thành tích đầy triển vọng với toàn câu lạc bộ khi chống lại một đại biểu cực mạnh. Tôi cảm thấy rất, rất, rất hạnh phúc”.
Còn về phần mình, ông Valery Gazzaev thừa nhận: “Chúng tôi cần đơn giản chỉ 1 bàn thắng. Chúng tôi không có quá nhiều cơ hội, nhưng có vài cơ hội đã trôi qua mũi giày của chúng tôi. Maccabi xứng đáng giành chiến thắng vì màn trình diễn ấn tượng sau cả hai lượt trận”.
Một nhà cựu vô địch khác – Ajax Amsterdam (vô địch năm 1992) – cũng… “lên đường”. Thua tan nát 0-3 trên sân Werder Bremen, Ajax đã chơi rất khởi sắc trên sân nhà Amsterdam ArenA. Leonardo, Klaas-Jan Huntelaar và Ryan Babel lần lượt ghi bàn cho Ajax.
Nhưng Bremen đã “vượt cạn” bằng bàn thắng cần thiết của Hugo Almeida. Thế là đội bóng từng 4 lần vô địch châu Âu đã kết thúc mặt trận quốc tế mùa 2006-2007 đầy thảm hại: bị loại khỏi vòng bảng Champions League để… dạt hàng sang cúp UEFA. Giờ đây, họ cũng bị loại luôn.
Serie A cũng không còn một đại diện nào. Livorno thua 0-2 trên sân Espanyol (lượt đi thua 1-2 trên sân nhà) và bị loại. Parma cũng không mấy khá hơn.
Sau khi thua 0-1 ở lượt đi trên sân nhà, đội bóng của ông Claudio Ranieri tiếp tục thua 0-1 trên sân của Braga (Bồ Đào Nha) và chấp nhận về nước sớm.
Các kết quả khác:
- Bayer Leverkusen – Blackburn Rovers 0-0 (3-2)
- Hapoel Tel Aviv – Glasgow Rangers 0-4 (2-1)
- Fenerbahce – AZ 2-2 (3-3)
- AEK Athens – PSG 0-2 (0-2)
- Benfica – Dinamo Bucharest 2-1 (1-0)
- Shakhtar Donetsk – Nancy 1-0 (1-1)
- Bordeaux – Osasuna 0-1 (0-0)
- Steaua Bucharest – Sevilla 0-1 (0-2)
- Spartak Moscow – Celta Vigo 1-2 (1-1)
- Zulte Waregem – Newcastle United 0-1 (1-3)
- Lens – Panathinaikos 0-0 (3-1)
* Đội in đậm giành quyền vào vòng 16, kết quả trong ngoặc là kết quả trận lượt đi.
HOÀNG DƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
Vô địch Europa Conference League, Mourinho thiết lập một loạt kỷ lục cùng Roma
-
AC Milan chờ Zlatan Ibrahimovic
-
U23 Việt Nam nhanh chóng đi vào tập luyện tại UAE
-
Bóng chuyền nam, nữ sẽ thay đổi lớn ở ban huấn luyện
-
Ancelotti không miễn nhiễm trước áp lực
-
Thể thao Hà Nội thưởng 55 triệu đồng cho mỗi tấm HCV SEA Games 31
-
Sao trẻ ghi 6 bàn, Man.City thêm nức lòng
-
Salah cam kết thêm ít nhất một mùa, Mane vẫn để ngỏ tương lai
-
Roma trở thành nhà vô địch Europa Conference League đầu tiên
-
Đội tuyển futsal Việt Nam chuẩn bị đón HLV người Argentina