Cựu sao Man.United quyết định ly thân

Thủ thành từng chơi cho CLB Man.United, Lindegaard và cô vợ bốc lửa Misse Bequiri đã tuyên bố ly thân do “những khác biệt không thể hòa giải”. Cặp đôi này đã có với nhau một cậu con trai ba tuổi, cả hai bắt đầu hẹn hò vào năm 2011 và kết hôn vào năm 2014. Hiện tại, dù đã ly thân nhưng cả Lindegaard và Baquiri đều thống nhất sự ưu tiên dành cho cậu con trai Julian của họ.

Anders Lindegaard năm nay 32 tuổi, tuy không được cánh báo chí và giới chuyên môn đánh giá cao nhưng thủ thành người Đan Mạch lại khiến các fan và đồng đội vô cùng ghen tỵ khi cưới được cô vợ thuộc dạng nóng bỏng, xinh đẹp bậc nhất Premier League. Misse Beqiri là gương mặt đình đám của làng mẫu quốc tế.

Người đẹp Thụy Điển thường xuyên xuất hiện trên những tạp chí danh tiếng dành cho nam giới. Lindegaard và Beqiri bắt đầu hẹn hò vào cuối năm 2011 nhưng một năm sau mới công khai tình cảm. Cuối năm 2012, cặp đôi đón cậu con trai đầu lòng, bé Julian. Năm 2014, Lidegaard không tham dự World Cup nên anh càng có thời gian để chuẩn bị cho một hôn lễ tuyệt vời cùng cô dâu xinh đẹp của mình tại Mauritius, Đan Mạch.

Vợ chồng Lindegaard lúc còn mặn nồng.

Trong một thông điệp, Lindegaard đã viết: “Cám ơn Chúa vì đã biến cô ấy thành một nửa của con”. Còn Beqiri tỏ ra vô cùng hạnh phúc trên tài khoản twitter của mình: “Tôi chính là cô gái may mắn nhất trên thế giới”. Anders gia nhập Manchester United vào năm 2010 và luôn phải giữ một vị trí trong đội hình. Nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa anh và Beqiri mà ngược lại, cả hai ngày càng mặn nồng và thường xuyên dành cho nhau những cử chỉ âu yếm.

Mối quan hệ của họ đã xuống dốc không phanh trong năm nay, khi Beqiri không đăng tải bất kỳ bức ảnh nào của cô và Lindegaard lên tài khoản twitter trong vòng 6 tháng. Việc Lindegaard phải chuyển đến Preston, đội bóng thuộc Giải Hạng nhất Anh được cho là một trong những nguyên nhân khiến cả hai trở nên xa cách hơn. Trong khi đó, Beqiri vẫn là một gương mặt ăn khách trong các chương trình truyền hình thực tế.

Thông báo tin chẳng mấy vui vẻ này trên tài khoản twitter của mình, Lindegaard buồn bã: “Do sự khác biệt không thể hòa giải, chúng tôi đã đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn, đó là ly thân. Việc chăm sóc cho con trai vẫn là ưu tiên chính của hai chúng tôi. Mong rằng mọi người sẽ tôn trọng sự riêng tư của chúng tôi trong thời gian khó khăn này. Chúng tôi sẽ không bình luận gì thêm về điều này”.

QUANG MINH

Đọc nhiều nhất

Esports tại Asiad 19: Chuyện của nhiều niềm đam mê và vô số tranh cãi

Esports tại Asiad 19: Chuyện của nhiều niềm đam mê và vô số tranh cãi

Chơi game đã đạt được một cột mốc quan trọng chưa từng có khi được chọn làm môn thể thao có huy chương chính thức của Đại hội thể thao châu Á (Asiad) Hàng Châu 2023 dưới hình thức thể thao điện tử - Esports. Không chỉ thế, chiến thắng trong cuộc chơi có thể có ý nghĩa thay đổi cuộc sống đối với một số game thủ cũng tương tự như số phận của môn thi đấu này.

Bóng đá trong nước