Theo lời kể của Solo, ông Sepp Blatter đã cố tình đụng chạm và “vỗ mông” của cô khi cùng lên sân khấu tại lễ trao giải Quả bóng vàng FIFA hồi tháng 1-2013. Năm đó, Solo được giao nhiệm vụ cùng Sepp Blatter công bố giải “cầu thủ nữ xuất sắc nhất thế giới”.
Solo tiết lộ với tờ The Guardian rằng: “Tôi đã bị sốc thực sự trước hành động của ông ấy (Sepp Blatter). Tuy nhiên, thay vì nổi cáu, tôi đã cố gắng kìm nén cảm xúc để công bố giải thưởng cầu thủ nữ hay nhất năm thuộc về Abby Wambach. Sau đó, tôi đã hét vào mặt ông ta khi trao giải xong để cảnh cáo. Tôi cố gắng quên đi hành động bệnh hoạn của ông ta, nhưng về sau này điều đó vẫn luôn ám ảnh tôi”.


Các tin, bài viết khác
-
Từ Lê Công Vinh đến Đoàn Văn Hậu
-
Truyền cảm hứng cho Olympic
-
Bao lâu rồi mới vui như thế
-
Bóng đá cộng đồng rộn ràng trở lại
-
Thể thức mới của V-League có gì lạ?
-
Công Phượng, Quang Hải, Hùng Dũng được AFC chọn tuyên truyền chống dịch Covid-19
-
Quyền Anh chuyển mình nhờ xã hội hoá
-
CLB Ai Cập triển hạn cho cầu thủ ở tuổi 74
-
Tan tành chiếc siêu xe Lamborghini của thủ môn Manchester United
-
Sốc: Sao Man City mở tiệc đêm mừng chiến thắng Aston Villa 6-1 với 22 người mẫu đến từ Italia