Julio Colombo là cầu thủ từng cùng những đồng đội ở U17 Pháp như Anthony Le Tallec và Florent Sinama Pongolle giành chức vô địch thế giới năm 2001. Nhưng giờ đây, khi ở tuổi 32, cựu hậu vệ của Montpellier vừa bị tòa án tuyên phạt 6 năm tù giam. Nguyên nhân là Colombo tàng trữ ma túy.
Theo thông tin trên tờ L’Equipe, cựu tuyển thủ U17 Pháp này cùng với 14 đồng phạm trong băng nhóm có tên Ndrangheta đã buôn bán và tiêu thụ 89 kg cocaine. Colombo đã bị bắt vào tháng 6 - 2015 trong một chiến dịch chống ma túy tại Pháp và Ý. Ngay bản thân luật sư riêng của Julio, Pierre Lumbroso, cũng phải thừa nhận: “Julio kiếm được rất nhiều tiền từ buôn bán ma túy. Anh ta đã đánh mất đi mọi thứ. Anh ấy đã ở trong một trạng thái vô cùng chán nản vì sự nghiệp của mình không được như mong đợi”.

Julio Colombo (số 4) tại giải U17 thế giới.
Trước khi tham gia buôn bán ma túy, cựu hậu vệ này từng khoác áo Montpellier trong 8 năm. Trong thời kỳ đỉnh cao phong độ, Colombo còn được một lần chơi cho đội tuyển U21 Pháp tại Toulon Tournament vào năm 2004.
Từng là mục tiêu của CLB Juventus, nhưng rốt cục Colombo chỉ được thi đấu 17 trận ở Ligue 1 và sau đó phải vật lộn với những chấn thương. Anh giải nghệ vào năm 2010 và sau đó mở một nhà hàng nhưng phải đóng cửa sau đó không lâu do thua lỗ. Bây giờ, khi 2 cầu thủ đồng trang lứa là Sinama Pongolle và Le Tallec đang thi đấu tại Thái Lan và Hy Lạp thì Colombo đang phải chuẩn bị cho thời gian ngồi tù sắp tới.
QUANG MINH
Các tin, bài viết khác
-
Trận đấu của… 20 năm
-
Phía sau một chuyến trở về
-
Thách thức chờ đón
-
Cái bóng quá lớn của ông Park
-
Giải vô địch U23 Đông Nam Á: Hành trình kỳ lạ của U23 Việt Nam
-
Georgina: “Cuộc sống của tôi thay đổi vào ngày gặp Ronaldo“
-
Ronaldo và Georgina tiết lộ giới tính cặp song sinh trong video đáng yêu
-
Bí mật của Pep Guardiola, 500.000 euro giấu trong tài khoản ở Andorra
-
Olympic Tokyo 2020: Có một đoàn thể thao khao khát về quyền được sống
-
Lịch sử sắp sang trang