Cúp Truyền hình TPHCM 2018: Ngày đại thắng của đội đua An Giang

Không chỉ bảo vệ thành công cho chiếc áo vàng Nguyễn Thành Tâm trong chặng đua quan trọng từ Phan Rang đi Đà Lạt vào sáng nay, ê kíp Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang còn làm hơn thế nữa khi quật ngã VUS TPHCM vươn lên đứng đầu giải đồng đội.

Nguyễn Thành TâmTâm vẫn giữ được áo vàng sau chặng đua quan trọng. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Nguyễn Thành TâmTâm vẫn giữ được áo vàng sau chặng đua quan trọng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thông thường ở cuộc đua Cúp Truyền hình, kết quả chặng về Đà Lạt giải quyết 90% kết quả chung cuộc do chinh phục 2 đèo Ngoạn Mục và Prenn. Ngay từ ban đầu, diễn biến đường đua nóng lên trong cuộc chiến áo đỏ khi Nguyễn Tấn Hoài (Domesco Đồng Tháp) vượt qua ngoại binh Loic (Bike Life Đồng Nai) cán đỉnh đèo Ngoạn Mục. Thế nhưng ở đèo Prenn, tay đua của Đồng Tháp chỉ về thứ 5 sau Loic (thứ 4) nên không còn cơ hội tranh chấp. Bởi lẽ Loic đã tạo khoảng cách với Tấn Hoài lên 5 điểm, trong khi giải chỉ còn đèo Phú Hiệp loại 4 mà phần thưởng cho người về đầu chỉ là 3 điểm. Chiếc áo đỏ xem như đã khoác lên người Loic chỉ cần tay đua của Bike Life Đồng Nai hoàn tất hết lộ trình cho đến ngày 30-4 tại Dinh Thống Nhất.

Cúp Truyền hình TPHCM 2018: Ngày đại thắng của đội đua An Giang ảnh 1 Các tay đua đang chinh phục đèo Ngoạn Mục. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Nếu như cuộc chiến áo đỏ có vẻ gây cấn, thì ngược lại sự tranh chấp chiếc áo vàng danh giá có phần buồn tẻ. Rất có thể tay đua đang đứng thứ 2 bảng tổng sắp Huỳnh Thanh Tùng nhận thấy dàn bờ đê bảo vệ áo vàng cho Nguyễn Thành Tâm của Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang khá chắc chắn nên anh đành chấp nhận thế cờ mà không phản kháng.

Thế nhưng, tay đua Quân khu 7 còn bị cú đáp trả khi Nguyễn Thành Tâm nằm ở tốp 2 gởi lại Huỳnh Thanh Tùng đi ở tốp sau. Kết quả này giúp Nguyễn Thành Tâm tiếp tục giữ áo vàng sau 19 chặng gia tăng thêm khoảng cách 46 giây lên thành 3 phút 12 giây sau khi kết thúc chặng 19. Càng buồn hơn cho tay đua Quân khu 7 khi anh mất luôn vị trí thứ 2 về tay Nguyễn Hoàng Giang (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) rơi xuống thứ 3 bảng tổng sắp.

Về cuộc chiến đồng đội, Domesco Đồng Tháp vốn rất hảo danh hiệu này toàn lực tấn công ngay khi vào đèo Prenn. Sự thoát đi của Phan Hoàng Thái chỉ giúp anh vượt qua Javier (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) Edgar (Ynghua Đồng Nai) về nhất chặng nhận 20 triệu đồng, chứ không cải thiện nhiều trong bảng thành tích. Không giống mấy năm trước khởi nghĩa thành công vươn lên đứng đầu, đội đua vùng Tháp Mười chỉ khiêm tốn vượt qua Bike Life Đồng Nai vươn lên đứng hạng ba.

Cúp Truyền hình TPHCM 2018: Ngày đại thắng của đội đua An Giang ảnh 2 Phan Hoàng Thái ăn mừng tại đích đến. Ảnh: HOÀNG HÙNG 

Chơi khá tốt khi có 5 tay đua đội 1 nằm ở hai tốp đầu, Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang chính thức vươn lên đứng đầu giải đồng đội. Do mất 2 tay đua chủ lực, VUS TPHCM phải co người về chạy theo thời thế chứ không còn vươn oai cạnh tranh với các đối thủ. Sự cố gắng của Mai Nguyễn Hưng, Nguyễn Trường Tài cũng không giúp TPHCM bảo vệ được vị trí nhất đồng đội do 2 anh bị rơi lại ở đèo Prenn. Kết quả này khiến VUS TPHCM tuột xuống thứ hai thua Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang 45 giây trong bảng tổng sắp.

Không chỉ đội 1, các tay đua đội 2 An Giang là Bảo vệ thực vật An Giang cũng chơi khá xuất sắc khi có 3 tay đua ở nhóm đầu. Một kết quả đáng quan giúp cho tay đua trẻ Ngô Văn Phương tiếp tục mặc chiếc áo trắng nâng khoảng cách với người thứ 2 Đức Tiến (Quân khu 7) từ 8 giây lên thành 1 phút 41 giây. Như vậy, tập thể An Giang đã thâu tóm 3 danh hiệu quan trọng là áo vàng, áo trắng lẫn đồng đội sau 19 chặng. Chiếc áo xanh thuộc về Lê Nguyệt Minh (Minh Giang TPHCM) và chiếc áo đỏ thuộc về Loic (Bike Life Đồng Nai).

Sáng mai, cuộc đua do Tôn Đông Á tài trợ chạy chặng 20 vòng quanh Hồ Xuân Hương thành phố Đà Lạt. 

Tin cùng chuyên mục