Trước trận bán kết lượt về Cúp nhà Vua, Coutinho nói rất háo hức ghi được bàn thắng đầu tiên trong màu áo Barca, bởi từ thời điểm gia nhập đội tới giờ, dù được tạo điều kiện thi đấu, nhưng ngôi sao người Brazil vẫn chưa thể “mở tài khoản”.
Việc Barca chỉ dẫn trước 1 bàn ở lượt đi, cùng phải chơi trên sân khách Valencia ở trận lượt về, HLV Ernesto Valverde phần nào có sự thận trọng trong cách bố trí đội hình nên việc Coutinho dự bị cũng không có gì lạ.
Sự cẩn trọng đã giúp cho Barca có được thế trận tốt trước đối thủ, nhưng mấu chốt khả năng ghi bàn lại không được hiện thực hóa. Vì vậy vào hiệp 2, Coutinho được tung vào sân nhằm hy vọng mang lại sự đột biến và điều này đã phát huy tác dụng.
Chỉ 3 phút sau khi có mặt trên sân, tận dụng đường chuyền của Suarez, Coutinho đã có pha đệm bóng cận thành mở tỉ số trận đấu. Đến phút 82, Ivan Rakitic ấn định chiến thắng 2-0 cho Barca. Giành thắng lợi với tổng tỉ số 3-0, gã khổng lồ xứ Catalan đã có mặt ở trận chung kết Cúp nhà vua mùa này.
Nói về chiến thắng sau trận, HLV Valverde cho biết: “Hôm nay, chúng tôi phải đối mặt với một đối thủ rất năng động. Valencia đã chơi tốt, họ rất nguy hiểm với những cầu thủ giỏi trong đội hình và đe dọa chúng tôi nhiều hơn so với trận đấu trước. Nhưng điều quan trọng là chúng tôi đã đặt chân vào chung kết, hy vọng sẽ may mắn hơn so với trận đấu hồi đầu mùa.”
Ngoài điều này, HLV Valverde cũng nói về quyết định tung Coutinho vào sân: “Tôi thấy rõ vấn đề để có sự thay đổi (Coutinho thay Gomes), chúng tôi cần phải chuyển lối chơi. Gomes giúp chúng tôi mạnh mẽ hơn ở tuyến giữa, nhưng Barca cần nhiều tiền đạo hơn nhằm làm điều gì đó với sự kiểm soát mà chúng tôi có. Thông thường, tôi thường kiên nhẫn chờ đợi để đưa ra quyết định thay đổi, nhưng lần này tôi đã thấy rõ ràng và đã đúng.”