Đã không có điều thần kỳ xảy ra trong màn so đọ giữa Đức Long Gia Lai – đội bóng lần đầu tiên góp mặt ở đấu trường châu lục – với CLB Matin Varamin đến từ Iran từng nhiều lần VĐQG cũng như vô địch chính sân chơi dành cho cấp CLB châu Á.
Các học trò của HLV Bùi Quang Ngọc chịu dừng bước ở tỷ số 0-3 (17/25, 16/25 và 15/25), thế nhưng Hữu Hà cùng các đàn em đã thi đấu đầy nỗ lực, sẵn sàng “ăn miếng trả miếng” với các tay đập vượt trội mình về tầm bật nhảy chắn bóng lẫn tấn công. Thậm chí, nhiều thời điểm đầu ván đấu, đội ĐKVĐ Việt Nam đã vượt lên dẫn trước đối thủ, hoặc tạo thành thế đeo bám rất sít sao về điểm số.
Tiếc là Đức Long Gia Lai không thể sử dụng chủ công Từ Thanh Thuận suốt ba ván đấu (chỉ được tung vào sân ở ván 2) vì HLV Bùi Quang Ngọc lo ngại chấn thương cơ bụng của anh có thể nặng thêm, ảnh hưởng đến tương lai về sau. Đấy là lý do các mũi tấn công Hữu Hà, Văn Hạnh buộc phải đánh vượt sức trước các đội bóng được đánh giá hơn hẳn mình về mọi mặt.
Trưa nay (lúc 12 giờ), CLB Đức Long Gia Lai sẽ thi đấu trận cuối cùng vòng bảng gặp Oita Miyoshi (Nhật Bản) – đội đang cùng chia nhau vị trí thứ ba tại bảng B sau 2 trận thua. Đại diện của Nhật Bản chưa từng VĐQG, nhưng màn trình diễn không đến nỗi tệ của thầy trò ông Hiroyuki Furuta trước ứng cử viên vô địch Matin Varamin (Iran) ở ngày khai mạc đã chứng minh họ là một tập thể tương đối mạnh. Các đội bóng đến từ xứ sở mặt trời mọc luôn nhập cuộc với tinh thần quyết tâm cao, giàu tính kỷ luật và rất hiếm khi tỏ ra nản lòng dù đang ở trong tình cảnh khó khăn.
Việc không đưa sang Philippines chủ công Lê Quang Khánh, trong khi Từ Thanh Thuận chấn thương không thể vào sân, khiến sức mạnh tấn công của CLB Đức Long Gia Lai bị ảnh hưởng khá nhiều. Hai trận đấu vừa rồi, các vị trí chủ chốt như Hữu Hà, Văn Hạnh, Văn Toại, Trọng Linh, Duy Quang đã thể hiện khá tốt. Nếu có sự phục vụ của 1 trong 2 vị trí tấn công tầm cao và uy lực như Quang Khánh hay Thanh Thuận, đại diện của Việt Nam đã tìm được chiến thắng trước CLB Al-Zhara (Lebanon) ở ngày ra quân.
LÊ QUANG
Các tin, bài viết khác
-
Nỗ lực bất thành, Mã Minh Cẩm dừng chân ở tứ kết giải Billiards World Championship
-
Mã Minh Cẩm lập “siêu phẩm” lọt vào tứ kết giải Billiards tiền thưởng lớn nhất thế giới PBA World Championship
-
FC Ryukyu của Cao Văn Triền thắng trận mở màn, thương hiệu Việt Nam xuất hiện ở J2
-
Mã Minh Cẩm vào vòng knock out có cơ hội “rinh” 6 tỷ đồng tiền thưởng giải billiards PBA World Championship
-
Thể thao CAND kỳ vọng có VĐV dự Olympic
-
Canelo Alvarez: Buộc phía Avni Yildirim đầu hàng sau hiệp 3, sẽ đấu Billy Joe Saunders ngày 8-5
-
Mã Minh Cẩm phải đấu “sinh tử” với Sam Il Seo tranh vé vào vòng knock out giải Billiards PBA tiền thưởng 8 tỷ đồng
-
Canelo Alvarez vs Avni Yildirim: “Tóc hung” thượng đài lần thứ 2 trong 2 tháng, đấu trận thứ 58
-
Anthony Joshua vs Tyson Fury: Diễn ra bất kỳ đâu, sân nhà - Trung Đông - vườn nhà tôi - vườn nhà anh
-
Mã Minh Cẩm giành chiến thắng ngoạn mục ở giải billiards có tiền thưởng “khủng”nhất thế giới - 6 tỷ đồng cho chức vô địch