Đội khách Napoli đã mở màn vòng đấu thứ 23 bằng cơn mưa bàn thắng vào lưới Bologna. Đoàn quân của Maurizio Sarri đã chứng tỏ phong độ tuyệt vời khi vùi dập đội chủ nhà với những hattrick của Marek Hamsik và Dries Mertens, trong trận cầu chóng mặt với 2 chiếc thẻ đỏ và một pha cản phá phạt đền.
Tuần qua, Napoli đánh mất thành tích hoàn hảo trong năm 2017 bởi trận hòa 1-1 trên sân nhà với Palermo, vì thế màn tra tấn kinh hoàng mà họ phô diễn ở Dall’Ara gây sốc cho giới hâm mộ nhất là khi Bologna của Roberto Donadoni giành 7 điểm trong 3 vòng gần đây, thậm chí bất bại trên sân nhà từ tháng 11 đến giờ. Cơn hành xác của Napoli khởi đầu từ phút thứ 4 khi Marek Hamsik phóng người đánh đầu cực mạnh, đưa bóng cuộn vào chân cột xa. Đấy chắc chắn là bàn thắng đẹp nhất vòng này khi cú tạt từ cánh phải của Jose Callejon đưa bóng đi vồng qua cả hàng thủ Bologna và Hamsik đón bóng ở cột xa đã phóng người đánh đầu nhắm thẳng về phía… cột cờ phạt góc, nhưng bóng đã xoáy vừa đủ tầm để cuộn vào lưới.

Dries Mertens (Napoli) rê bóng qua thủ thành Bologna trước khi ghi bàn thứ 4.
Callejon nhân đôi cách biệt chỉ 2 phút sau đó trước khi Dries Mertens ghi thêm 2 bàn ở phút 33 và 43 để kết thúc hiệp đầu với tỷ số 4-1. Bàn gỡ của chủ nhà diễn ra ở phút 36 nhờ công của Torosidis, nhưng trước đó Mattia Destro đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trên chấm 11m khi để Pepe Reina bắt bài. Callejon là người để bóng chạm tay trong khu cấm phút 25 và chỉ 2 phút sau đó anh lãnh thẻ đỏ trực tiếp vì chơi thô bạo với Nagy.
Đến phút 36, Bologna cũng chỉ còn lại 10 người khi Adam Masina phạm lỗi chuyên nghiệp vì đốn ngã Mertens bên ngoài khu cấm. Napoli ghi thêm 3 bàn nữa trong hiệp 2 đều từ những pha phản công sắc bén với cú đúp của Hamsik ở phút 71 và 74 (để nâng số bàn của anh ở Napoli lên con số 109, vượt qua huyền thoại Attila Sallustro) trước khi Mertens “khóa sổ” bằng bàn sô-lô ở phút 89.
Thủ thành Pepe Reina tin là Napoli có tiềm lực to lớn để có thể làm nên điều kỳ diệu: “Chúng tôi đã chơi tuyệt vời đêm nay. Thắng ở Dall’Ara là điều không dễ dàng bởi bạn luôn mỏi mệt khi chơi với đội chủ nhà Bologna”.
HLV Roberto Donadoni không giấu vẻ thất vọng khi gọi đây là đêm tệ hại cho Bologna: “Buổi tối của chúng tôi bắt đầu nặng nề và nó đã sớm sụp đổ sau đó. Napoli đã chơi rất tốt và tận dụng hầu hết khoảng không mà chúng tôi lộ ra trước mặt họ. Bologna cũng có cơ hội của mình, nhưng sự khác biệt là làm thế nào đặt bóng vào lưới. Chúng tôi không sắc bén như họ. Tôi cũng phải nói rằng một số quyết định của trọng tài là đáng xấu hổ và tôi thậm chí vật vả khi nhận xét về họ".
TIẾN TRUNG
Các tin, bài viết khác
-
Lịch thi đấu lượt về vòng tứ kết Champions League: Porto và Bayern sẽ phải làm nên lịch sử để lọt vào bán kết
-
Antonio Conte: 'Mỗi chiến thắng có giá trị… 6 điểm'
-
Pep bảo vệ quyết định luân phiên đội hình
-
Atletico lại mất điểm, thiệt thêm quân
-
Quỷ đỏ đòi nợ thành công Tottenham, West Ham trở lại tốp 4
-
Jesse Lingard ghi cú đúp, đưa West Ham qua mặt Chelsea chiếm ngôi thứ 4
-
HLV Koeman chỉ trích trọng tài vì từ chối phạt đền
-
Cú đúp của Pulisic giúp Chelsea giữ vị trí thứ 4
-
Real Madrid thắng El Clasico để lên đỉnh La Liga
-
Salah và Trent tỏa sáng giúp Liverpool thắng ngược dòng Aston Villa