Chặng 3 có thể là chặng đua đầy gian khổ cho tất cả đoàn đua vì thời tiết mưa rồi không mưa tái diễn ba bốn lần. Không những đường trơn trợt, sự thay đổi nhiệt độ thường xuyên ảnh hưởng đến sức khỏe VĐV. Trong 30km đầu tiên, đoàn đua đi với tốc độ chậm. Thế nhưng kể từ khi đổ dốc cầu Cần Thơ, một nhóm khoảng 10 tay đua bứt tốp thành công, nhiều cuộc rượt đuổi diễn ra đẩy tốc độ đoàn đua lên cao khiến diễn biến phần còn lại của chặng rất hấp dẫn.

Các tay đua tung nước rút về đích.
Do mới qua tham dự giải lần đầu, CLB Samyang Hàn Quốc chưa hiểu được cách chạy thiên về tính toán của các tay đua Việt Nam. Thế nhưng qua 2 chặng, họ hiểu được phần nào nên phải thay đổi một số chiến thuật, chấp nhận hy sinh tay đua mạnh Na Ah Reum bám sát Nguyễn Thị Thật để các đồng đội khác liên tục tấn công. Ngoài ra, một tay đua mạnh khác Nguyễn Thùy Dung (Biwase Bình Dương) cũng được 2 tay đua này để ý nên cả 3 ôm nhau như hình với bóng trên đường đua.
Khi ghìm chân nhau, Nguyễn Thị Thật bị rơi lại ở nhóm sau nhưng Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang vẫn còn lợi thế rất lớn. Bởi trong tốp đầu 10 tay đua, họ có đến 3 tay đua, trong khi các đội mạnh khác Samyang, Thái Lan, Biwase chỉ có 1 VĐV. Tốp này có lúc tạo được khoảng cách 1 phút 30 giây so với nhóm của Thật. Nếu An Giang chấp nhận hy sinh Thật, thì họ vẫn còn lợi thế lớn. Đầu tiên, An Giang về 3 tay đua sẽ lên đứng đầu đồng đội và tạo được khoảng cách an toàn. Thứ hai, bỏ Thật ở lại mất Áo vàng thì ở trên họ vẫn còn 3 tay đua khác tranh chấp so với 1 của các đội. Tuy nhiên, BHL đội Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang vẫn tập trung vào Nguyễn Thị Thật mà không hoán chuyển nước cờ.
Cách đích hơn 10km, ý đồ của An Giang thành công đẩy Thật lên gia nhập lại tốp đầu. Thế nhưng cũng thời điểm này, một tốp 4 tay đua khác tiếp tục tấn công, bứt tốp thành công kéo nhau về đích. Tay đua Lee Uhn Hee (CLB Samyang Hàn Quốc) rút thắng Phạm Hồng Loan (Biwase Bình Dương), Nguyễn Thị Thi (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang), Kunlapha (Thái Lan) về nhất chặng.
Về thứ 5 sau đó 23 giây, Nguyễn Thị Thật chính thức đánh mất Áo vàng sau 3 chặng về tay Lee Uhnhee. Cô rơi xuống thứ 5 với khoảng cách 17 giây so với Lee Uhn Hee. Tuy nhiên, cô gái An Giang vẫn giữ được chiếc Áo xanh. CLB Samyang tiếp tục giữ ngôi nhất đồng đội.
Sáng nay, đoàn đua chạy chặng 4 từ Sóc Trăng đi Cà Mau (117km)
Quang Trực
Các tin, bài viết khác
-
Bóng rổ TPHCM phấn đấu trở thành lá cờ đầu của cả nước
-
Billiards và snooker TPHCM chạy đà cho Đại hội TDTT toàn quốc
-
Lê Quốc Hồ lên ngôi vô địch giải Billiard Đồng bằng sông Cửu Long – Longoni Cup 2022
-
Kiếm thủ Vũ Thành An vẫn kịp dự giải vô địch thế giới
-
Nhà vô địch SEA Games 31 Dương Thúy Vi, Nguyễn Trần Duy Nhất sẽ đấu World Games 2022
-
Bắn súng Việt Nam bầu tân Chủ tịch, tân Tổng thư ký
-
Giải golf đông nhất Việt Nam trở lại sau một năm ảnh hưởng vì Covid-19
-
“Nữ hoàng bẻ tay” Ronda Rousey: Sẽ tái xuất MMA nếu được đấu với “Nữ chiến binh… hết thời” Gina Carano của “The Madalorian”
-
Giải wushu Đại hội TDTT TPHCM lần thứ 9: Quận 5 lên ngôi nhất toàn đoàn
-
Chơi đầy nỗ lực tại chung kết, Nguyễn Anh Tú giành HCB đơn nam vô địch Đông Nam Á