Không ngoài dự báo, Man.City đã dễ dàng đánh bại đội khách West Brom 3-0 để nâng tổng số điểm lên 68. Trong khi đó, Man.United đã phải kết thúc mạch thắng trong năm 2018 khi thua 0-2 tại Tottenham, còn Chelsea thậm chí thua sốc hơn khi phơi áo 0-3 trước Bournemouth ngay trên sân nhà. Với diễn biến này, Man.United sau nỗ lực thu hẹp cách biệt gần đây thì giờ đã kém lại ngôi đầu đến 15 điểm, còn với Chelsea là 18 điểm kém hơn.
Tại Wembley, Man.United bị chọc thủng lưới ngay từ giây thứ 11, sau bàn thắng của Christian Eriksen. Đến phút 28, thêm bàn phản lưới nhà của Phil Jones đã khép lại cơ hội giành điểm của Quỷ đỏ. Đây là ngày ra mắt của Alexis Sanchez ở Premier League, nhưng nỗ lực của ngôi sao người Chile vẫn không thể giúp xoay chuyển tình thế. HLV Jose Mourinho tức giận phát biểu trên BT Sport: “Chúng tôi đã phạm sai lầm với bàn thắng đầu tiên, bởi cả đội đều xem video và phân tích chiến thuật của Tottenham. Họ đã biết phải làm những gì. Nhưng chúng tôi đã bị đánh bại bởi 1 đường chuyền dài, đã không thể ngăn cản Eriksen. Đó thực sự là một bàn thua tồi tệ. Để thua bàn thứ 2, chúng tôi đã bị tiêu diệt vì Tottenham đã cơ hội chơi theo cách mà họ muốn”.
Trong khi đó, 3 bàn thua trong vòng 16 phút ở hiệp 2 đã khiến Chelsea gục ngã tại Stamford Bridge trước một Bournemouth không được đánh giá cao. HLV Antonio Conte không giấu được thất vọng: “Đây là một đêm thật khó khăn và tôi cũng đã dự đoán trước về điều đó. Những điều xấu nhất đã xảy ra, nên vào lúc này, chúng tôi chỉ biết cần phải tiếp tục và xem các trận đấu tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào. Đêm nay, chúng tôi đã mắc quá nhiều sai lầm và toàn đội phải chịu trách nhiệm thất bại này. Tôi nghĩ rằng các cầu thủ đã cố gắng hết sức mình. Thành thật mà nói, sự cam kết của các cầu thủ là rất lớn. Bây giờ, điều quan trọng nhất là phải tiếp tục chiến đấu”.
Ở lượt đấu vào cuối tuần này, Man.United sẽ tiếp đón Huddersfield vào thứ bảy, trong khi Chelsea phải làm khách tại Watford ở trận đấu muộn vòng 26 vào thứ hai.
Chelsea - Bournemouth 0-3
Everton - Leicester 2-1
Newcastle - Burnley 1-1
Southampton - Brighton 1-1
Man.City - West Brom 3-0
Stoke City - Watford 0-0
Tottenham - Man.United 2-0
Các tin, bài viết khác
-
Lịch thi đấu vòng 32 Ngoại hạng Anh: Everton, Tottenham. Liverpool ganh đua vào tốp 4
-
Everton – Tottenham: Jose Mourinho quả quyết sẽ không thua Everton 5-4 thêm lần nữa
-
Mourinho khẳng định Tottenham không chỉ có một trận chung kết
-
HLV Solskjaer nhắm đến “phần thưởng cho mùa giải khó khăn”
-
HLV Solskjaer lộ lý do Man.United chơi kém trên sân nhà
-
Everton dần tan mộng Champions League
-
Pep bảo vệ quyết định luân phiên đội hình
-
Quỷ đỏ đòi nợ thành công Tottenham, West Ham trở lại tốp 4
-
Jesse Lingard ghi cú đúp, đưa West Ham qua mặt Chelsea chiếm ngôi thứ 4
-
Cú đúp của Pulisic giúp Chelsea giữ vị trí thứ 4