Tại Premier League mùa này, hiện chỉ còn Arsenal (8 trận thắng, 1 trận hòa) và Liverpool (5 trận thắng, 4 trận hòa) là hai đại biểu hiếm hoi vẫn chưa hề nếm mùi thất bại. Dù vậy, các kiểu bất bại của Arsenal vẫn đang được đánh giá cao hơn – cả về điểm số lẫn và phong cách thi đấu.
Tối chủ nhật này, trên sân Anfield, Liverpool sẽ tiếp Arsenal trong trận đấu phân định thắng bại đầy hấp dẫn!
Cả hai đội dù bất bại nhưng vẫn ở trong hai tình trạng trái ngược nhau. Nếu như Arsenal đang bay cao với 25 điểm và đã toàn thắng trong 12 trận liên tiếp gần đây (tính ở tất cả các mặt trận) – họ thậm chí vừa nghiền bẹp Slavia Prague với tỷ số kỷ lục 7-0 ở Champions League – thì Liverpool trái lại đang là tầm ngắm của chỉ trích và sự thất vọng: hòa 3 trong 5 trận gần đây ở Premier League (2 trận thắng cũng chỉ với cách biệt 1 bàn mong manh), chỉ có 19 điểm và mới thất thủ 1-2 trước Besiktas ở Champions League hôm giữa tuần.
![]() |
Theo Walcott – cầu thủ thuần Anh mới mang lại sự hứng khởi mới cho Arsenal. |
Trong khi các tuyển thủ trẻ “măng sữa” của Arsenal liên tục làm mưa làm gió trên đấu trường quốc nội và châu Âu, hàng công cực mạnh trên giấy tờ của Liverpool lại thi đấu như “gà mắc tóc” khiến cho hiệu suất ghi bàn rất kém và qua đó họ thể hiện một lối chơi rất chán ngán. Trận thua ở Thổ Nhĩ Kỳ giống như đã “đổ sông đổ biển” cái hiệu ứng do trận thắng quý giá trước Everton cuối tuần trước mang đến.
Ông Rafael Benitez cho biết: “Thật là thất vọng khi có quá nhiều điều xui xẻo. Mọi thứ chúng tôi không thể giành lấy vì đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Nhưng nếu chúng tôi giữ được khả năng chiến đấu như ở đây, chúng tôi sẽ thắng nhiều trận đấu vì chắc chắn, lần tới chúng tôi sẽ ghi được nhiều bàn thắng”. Tuy nhiên, có lẽ ông Benitez chưa cân nhắc một điều: nếu… Arsenal lại ghi bàn nhiều hơn thì sao?
Với hàng công đã hủy diệt quá nhiều đội bóng trong thời gian vừa qua, không có lý do gì khiến Arsenal không ghi nhiều hơn một bàn vào lưới thủ môn Jose Reina. Bên cạnh đó, việc cầu thủ Anh hiếm hoi trong đội hình Arsenal – Theo Walcott – đã khởi động cỗ máy ghi bàn khi đóng góp hai cú dứt điểm thành công trong trận đấu với Slavia (và trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên sau Sol Campbell ghi bàn cho Arsenal từ chung kết Champions League 2006) đang truyền cảm hứng cho đội hình Arsenal “hợp chủng quốc”.
Tiền đạo Emmanuel Adebayor nhận xét: “Theo đã chứng tỏ chúng tôi có thể tin tưởng vào bất kỳ ai trong đội hình”. Do vậy, hiện nay, điểm hoài nghi duy nhất với Arsenal chính là “ông già” người Đức Jens Lehmann – người đang đón nhận rất nhiều chỉ trích. Có điều, Lehmann đã từ lâu không được bắt chính cho Arsenal. Vậy nên, Liverpool đừng có vội vọng tưởng….
Trước đó, vào tối nay 27-10, Chelsea (hạng 7, 18 điểm) sẽ tiếp Man “xanh” (hạng 3, 22 điểm) trên sân nhà Stamford Bridge. Đây là một trận đấu hứa hẹn khá hấp dẫn. Chelsea đang rất tự tin sau 4 trận thắng liên tiếp gần đây (cả ở Premier League lẫn ở Champions League). Chiến thắng mới nhất trước Schalke 04 cho thấy thói quen chiến thắng đã trở lại với The Blues. Ông Avram Grant tuyên bố: “Chúng tôi đang tiến từng bước một và ngay cả Arsenal cũng cần một thời gian dài để dựng xây điều này. Chúng tôi đang thay đổi và đang đi đúng đường”.
Về phần mình, ngài Sven Goran Eriksson nói: “Có lẽ Chelsea mạnh hơn Arsenal về thể lực. Chelsea rất khác biệt, nhất là với Didier Drogba. Họ còn có những biểu tượng như John Terry, Frank Lampard – đó là những nhân tố chính và rất khó để đánh bại họ”.
Các trận đấu khác:
- M.U – Middlesbrough
- Reading – Newcastle United
- Bolton Wanderrers – Aston Villa
- Tottenham Hotspur – Blackburn Rovers.
TIỂU PHƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
U16 Việt Nam gặp Thái Lan ở bán kết giải Đông Nam Á 2022
-
Thiago nghỉ 6 tuần, hàng tiền vệ Liverpool khủng hoảng
-
Trần Thị Thanh Thuý bỏ ngỏ khả năng dự giải bóng chuyền ASEAN Grand Prix 2022
-
Hai golf thủ Thảo My, Bảo Nghi đứng trước cơ hội đấu với cựu số 1 thế giới
-
De Bruyne đưa ra “cảnh báo” đầu tiên
-
Các VĐV karate trẻ mạnh nhất tranh tài tại giải quốc gia
-
Cờ vua nữ Việt Nam thua Philippines tại ván áp chót Olympiad
-
Marianne Vos bị tước chiến thắng vì “bàn chân chó con”
-
RPL sau 4 vòng đầu tiên: Spartak Moscow của Guillermo Abascal lên đỉnh BXH, Zenit Saint Petersburg văng khỏi tốp 3
-
Chủ tịch CLB TPHCM Nguyễn Hữu Thắng trở lại ghế HLV sau 5 năm