Kết quả cuối cùng đã được xác định: hai nhân vật chính trong trận chung kết đơn nữ ở Roland Garros 2009 sẽ là 2 tay vợt người Nga - Dinara Safina (hạng 1 WTA) và Svetlana Kuznetsova (hạng 7 WTA). Đây là lần thứ 3 trong lịch sử, người Nga tạo ra “cuộc nội chiến” cho riêng mình ở chung kết các kỳ Grand Slam (2 lần còn lại là chung kết Roland Garros 2004: Anastasia Myskina gặp Elena Dementieva và chung kết US Open 2004: Svetlana Kuznetsova gặp Elena Dementieva), trong đó, Kuznetsova từng là chứng nhân của “chiến cuộc toàn Nga” ở chung kết US Open 2004. Vậy nên, cô này sẽ hiểu biết về các… trải nghiệm.
Tâm điểm Safina
Dù vậy, Kuznetsova lại chưa từng có một trải nghiệm nào ở trận chung kết Roland Garros bất kỳ, xét về điểm này, cô phải thua Safina (từng lọt đến chung kết Roland Garros 2008 trước khi để thua Ana Ivanovic). Safina vừa đánh bại Dominika Cibulkova bằng chiến thắng thuyết phục 6/3, 6/3 trong trận bán kết đơn nữ đầu tiên diễn ra vào tối 4-6. Cô đang có một phong độ cực cao - dù vẫn chưa phải là cao nhất và cô đã sẵn sàng cho việc “hợp thức hóa” ngôi “Nữ hoàng WTA” bằng danh hiệu Grand Slam đầu tay - ngôi vô địch Roland Garros 2009. Chiến thắng ở Paris này sẽ giúp cô làm nín lặng nhiều người coi thường cô.
![]() |
Safina tràn trề hy vọng đăng quang trong trận chung kết toàn Nga. |
Nhưng… dư luận vẫn là dư luận. Ngay cả khi Safina thể hiện bản lĩnh thật sự của tay vợt số 1 WTA - nghĩa là khi không còn quá nhiều lý do để “tưởng tượng” ra rằng Safina “vẫn là số 1 kém cỏi nhất trong lịch sử WTA, cùng với Jelena Jankovic” - người ta vẫn có lời đàm tiếu. Chiến thắng tối 4-6 của Safina thậm chí đã bị… bôi mờ đi vài phần bởi vài cây bút bình luận quần vợt phương Tây, rằng cô đã… chửi rủa khá nhiều bằng tiếng Anh và “lèm bèm” về bản thân bằng tiếng Nga trên sân đấu, rằng cô không thể lẫn vào đâu được tính cách “rập khuôn” như kiểu “đại ca” Marat Safin và như thể là có cái gì đó… không đúng?
Thật sự, Safina có phải quan tâm đến điều đó? Cô nói: “Tôi đang cố gắng để kềm chế cảm xúc của mình”. Nhưng trong khi những Serena Williams, Venus Williams hay bất kỳ tay vợt danh giá nào cũng vẫn thể hiện cảm xúc rất “con người” trên sân đấu (như tranh cãi với trọng tài, tẩy chay CĐV, đập vợt…), liệu Safina không thể xử sự được như vậy? Cho đến thời điểm này, không ai coi “đại ca” Safin của cô là một “quý ông” trên sân đấu, nhưng ai cũng thừa nhận anh này là một “quái kiệt” và quần vợt có phần nào sức hút cũng vì anh. Vậy thì tại sao không chú tâm vào những điều thiết thực, hơn là đi soi mói Safina… nên cư xử như thế nào…
Điều thiết thực đó là gì? Đó là: “Tôi đang không chơi ở đẳng cấp cao nhất, nhưng vẫn không dễ dàng để đánh bại tôi” - như lời Safina khẳng định. Đó còn là… chuỗi thành tích 20 trận thắng trong tổng số 21 trận gần đây của Safina kể từ khi cô leo lên ngôi số 1. Đó còn là chuỗi 16 trận thắng liên tiếp trên mặt sân đất nện mùa này của Safina… Và cho đến khi cô đăng quang, sẽ có nhiều người phải chấp nhận: Safina xứng đáng là một tay vợt số 1 thế giới dù cô có… chửi rủa nhiều như thế nào trong một trận đấu bất kỳ. Trên bảng điểm của WTA, không có quy chế nào để… trừ điểm khi các tay vợt phản ứng!
Kuznetsova đánh giá cao đối thủ đồng hương
Kuznetsova đang ở trong một vị thế yếu hơn hẳn, dù cô đã chơi đầy bản lĩnh khi vượt qua Serena Williams và Samantha Stosur ở các vòng đấu vừa qua. Kuznetsova khẳng định: “Cô ấy sẽ là ứng viên giành chiến thắng. Cô ấy là số 1. Cô ấy đã có một mùa giải khó tin”. Safina từng đánh bại Kuznetsova 8 lần và chỉ để thua 5 lần (tính cả những lần đụng độ hồi còn trẻ).
Đáng chú ý trong số 8 lần kia chính là trận chung kết Italia Open mới đây, khi Kuznetsova bị nghiền bẹp với điểm số 3/6, 2/6. Cũng chính Safina đã đã “hủy diệt” Kuznetsova với điểm số 3/6, 2/6 ở bán kết Roland Garros 2008. Liệu một kết quả tương tự sẽ lặp lại ở đây?
Kuznetsova còn nhớ về thời… xa xưa khi cô và Safina còn tập chung và đánh chung với nhau, cô kể lại: “Hồi đó, tôi hầu như không có cơ hội chống lại cô ấy. Tôi nhớ có một lần tôi đã từng để thua tan nát với điểm số 1/6, 0/6 hay tương tự gì đó. Sau đó, cô ấy còn chơi tốt hơn. Và sau đó thì anh trai của Safina thậm chí còn trở thành vĩ đại. Tôi từng đến gần Marat và nói chuyện như thế này: “Chào anh, tôi biết em gái của anh đó. Anh có thể cho tôi xin hình anh làm kỷ niệm được không?”. Sao cũng được, chắc chắn Safina sẽ không nhân nhượng trong trận chung kết, vì cái từ “nhân nhượng” vốn không được những người Nga ưa dùng…
Thành tích đối đầu trực tiếp giữa Safina và Kuznetsova -Vòng 32 Mallorca 2000: Safina thắng 4/5, 4/1, 4/1, 4/0 -bán kết Tokyo 2008: Safina thắng 6/1, 6/3 |
ĐỖ HOÀNG
Các tin, bài viết khác
-
Roland Garros: “Hoàng tử sân đất nện” Dominic Thiem giờ là “hữu danh vô thực”
-
Wimbledon: Trở thành “Grand Slam 0 điểm”, một giải đấu giao hữu - biểu diễn không hơn không kém
-
Roland Garros: Thế giới không đủ - khi Rafael Nadal, Novak Djokovic và Carlos Alcaraz ở cùng nhánh đấu
-
Roland Garros: Rafael Nadal “thử” chấn thương trong buổi tập đầu, Carlos Alcaraz đau nỗi đau người anh lớn
-
“Nữ Hoàng tối thượng” Iga Swiatek: Kế thừa thần thái Serena Williams, thắng 28 trận và 5 danh hiệu liên tiếp
-
Novak Djokovic thắng trận thứ 1.001, giành danh hiệu đầu tay 2022: Vẹn nguyên giá trị trên mặt sân đất nện
-
Rome Masters: Novak Djokovic thắng Stan Wawrinka ở “chương thứ 26”, nhưng lỡ hẹn với Rafael Nadal
-
Do thiếu các tay vợt Nga - Belarus: Wimbledon sẽ không được ATP tính điểm?
-
Madrid Masters: Loại cả Rafael Nadal lẫn Noval Djokovic, “King” Carlos Alcaraz xứng danh Anh hùng
-
Andy Murray nối gót Rafael Nadal: “Không ủng hộ” việc cấm các tay vợt Nga - Belarus tham dự Wimbledon