1. Đội trưởng Wayne Rooney vừa có cuộc trò chuyện trên kênh Sky Sports cùng cựu đồng đội Gary Neville, trong đó có một chi tiết anh nói về những đổi thay trong cách chơi của Man.United dưới thời Louis van Gaal mà tiêu biểu chính là vị trí mới mẻ của anh: đá tiền vệ hoặc tiền đạo trung tâm.
Theo Rooney, Man.United ghi bàn nhiều từ những tiền vệ, đó là do yêu cầu về mặt kỷ luật thi đấu mà Van Gaal áp dụng. Ví dụ như trường hợp của anh, ông Van Gaal đưa ra một con số rằng khi ông còn làm việc tại Bayern Munich, có tiền đạo chỉ chạm bóng 10 lần trong trận đấu mà vẫn thường xuyên có bàn thắng. Van Gaal yêu cầu Rooney cố gắng giảm thiểu tối đa số làn chạm bóng trong một trận đấu và ở mùa giải vừa qua, có trận Rooney chỉ 35 lần chạm bóng, ít nhất từ trước đến nay và đó là trận thắng Man.City 4-2. Đó cũng là trận đấu mà Rooney đá tiền đạo trung tâm và 4 bàn thắng lại do các tiền vệ ghi.
Cũng dưới thời Van Gaal, Juan Mata trở thành tiền vệ đầu tiên ghi 2 bàn trong 1 trận kể từ sau Paul Scholes ở mùa 2004-2005. Các tiền vệ như Fellaini, Herrera, Young hoặc hậu vệ như Smalling cũng có nhiều bàn thắng hơn trước. Có thể nói, với Van Gaal, tiền đạo không phải là người giữ nhiệm vụ ghi bàn.
2. Ramadel Falcao không được ký hợp đồng. Van Persie dù sa sút phong độ cũng chẳng thấy nói đến chuyện ra đi. Chicharito phải quay về Man.United sau khi Real Madrid không giữ chân và đến thời điểm này, trong các tin đồn chuyển nhượng, cũng chẳng thấy ai nhắc đến chuyện Man.United theo đuổi chân sút thượng thặng nào cả, đa số đều là những cầu thủ đá từ vị trí của Rooney trở xuống.
Chính Rooney kể rằng, Van Gaal không sắp xếp cầu thủ nào “chuyên trị” đá phạt đền. Ông ta lên danh sách 5-6 cầu thủ (không có hậu vệ nào) sẽ lần lượt thực hiện các quả phạt đền. Nếu người nào sút hỏng, thì lần kế tiếp sẽ do người đứng sau trong danh sách đó thực hiện. Cứ thế mà xoay vòng.
Những tiết lộ của Rooney cho thấy “cuộc cách mạng” của ông Van Gaal đang thực hiện tại Man.United có vẻ vẫn chưa xong. Mùa bóng vừa kết thúc dường như cũng chỉ mới là giai đoạn 1 trong quá trình cải tổ đội bóng áo đỏ thành Manchester và người hâm mộ của họ sẽ phải hồi hộp chờ đón những điều mới tinh trong mùa hè này.
Nếu xét ở góc độ đó, thì việc Man.United kết thúc với vị trí thứ 4 xem ra cũng đã là tốt lắm rồi. Vừa chạy vừa xếp hàng mà.
Việt Khang
Các tin, bài viết khác
-
“Messi Iran” Sardar Azmoun: Thăng hoa cùng Zenit St Petersburg, sắp vô địch RPL lần thứ 3 liên tiếp
-
Khóa chặt Kylian Mbappe, Bayern liệu có thành công?
-
Everton dần tan mộng Champions League
-
Barca trở thành CLB giá trị nhất thế giới
-
Bayern “mạnh hơn” và có thể đánh bại Paris SG
-
Lewandowski đã chạy trở lại nhưng sẽ không đá nổi với PSG
-
Pochettino thúc giục PSG 'chơi chặt chẽ' để đánh bại 'đội bóng xuất sắc nhất thế giới' Bayern
-
Tuchel kêu gọi Chelsea 'giữ sự tập trung' trong tuần lễ quyết định cả mùa giải
-
Lịch thi đấu lượt về vòng tứ kết Champions League: Porto và Bayern sẽ phải làm nên lịch sử để lọt vào bán kết
-
Antonio Conte: 'Mỗi chiến thắng có giá trị… 6 điểm'