Hòa 0-0 sau 90 phút, rồi 3-1 cho Manchester United trong 11m luân lưu, giới mộ điệu sẽ nhìn lại trận Community Shield này như thế nào đây? Theo chuyên gia bình luận Phil McNulty của BBC tại Wermbley, “không phải là một trận cầu kinh điển, nhưng tôi đã từng chứng kiến nhiều trận còn dở hơn thế”. Theo những chuyên gia khác, đây là trận đấu hào hứng nhất từ đầu năm 2008 đến nay ở Wembley và là một trận đấu cho thấy Man.United đã sẵn sàng cho mùa bóng mới.
![]() |
Đội trưởng Gary Neville giương cao giải thưởng Community Shield trên sân Wembley hôm qua, 10-8. |
Thực ra, Man.United chỉ có thể hài lòng nhất về hiệu quả phòng ngự ở trận đấu này. Có thể Portsmouth thi đấu quá đơn điệu, hầu như chỉ biết kéo đội hình lùi sâu rót bóng dài cho cặp tiền đạo Peter Crouch và Jermaine Defoe.
Có thể bộ đôi tấn công một cũ một mới ấy chưa tìm được tiếng nói chung. Hoặc cũng có thể hệ thống phòng ngự của Man.United với Neville (sau đó là Brown), Ferdinand, Vidic và Evra đã vận hành tốt. Nhưng dù với lý do nào chăng nữa, họ đã khiến cặp tiền đạo Portsmouth hiếm khi “đánh hơi” được quả bóng chứ chưa nói đến chuyện tìm được cơ hội ghi bàn.
Về hiệu quả tấn công thì khác hẳn. Có nhiều tình huống Carlos Tevez quần cho hàng phòng thủ Potsmouth tơi tả. Có nhiều tình huống Nani tỏ ra quá nhanh nhẹn trước những hậu vệ quá chậm chạp của Portsmouth như Sol Campbell và Johnson. Thế mà từ Tevez đến Nani, từ Darren Fletcher đến Ryan Giggs... đều bỏ lỡ tất cả cơ hội. Không có những tay săn bàn quen thuộc như Rooney (vì mới bị bệnh nặng) và Cristiano Ronaldo (vì còn đang chấn thương), người ta càng hiểu vì sao Ferguson đang quá cần tuyển mộ một trung phong siêu đẳng.
Cho nên, dù đã nắm ưu thế toàn diện nhưng rốt cuộc Man.United lại phải “xử” bằng sút 11m. Ở đó, trước khu vực khán đài dành cho CĐV của họ, Man.United đã thắng nhờ sự tệ hại của 2 cầu thủ Portsmouth là Diarra và Johnson. Thôi thì thắng cũng là thắng...
Đội hình ra sân
Man.United: Van der Sar, Neville (Brown 66), Ferdinand, Vidic, Evra, Fletcher, O’Shea (Carrick 66), Scholes, Giggs, Nani (Campbell 79), Tevez.
Portsmouth: James, Johnson, Campbell, Distin, Hreidarsson (Lauren 79), Diop, Pedro Mendes (Mvuemba 75), Diarra, Kranjcar (Utaka 60), Crouch, Defoe.
Thi sút 11m: | |
Portsmouth | Man.United |
Diarra (-) Defoe (+) Mvuemba (-) Johnson (-) | Tevez (+) Giggs (+) Carrick (+) |
Tiến Minh
Các tin, bài viết khác
-
Vì sao Mourinho không kết bạn với Jurgen Klopp
-
Harry Maguire kêu gọi Quỷ đỏ quật khởi trước Arsenal
-
Andrea Pirlo tin vào Juventus trẻ trung
-
Giải mã cú phi nước đại của Hải Phòng
-
“Iron” Michael Chandler: Tân binh hạng nhẹ của UFC, đòi “chôn sống” Khabib, kết liễu Poirier
-
Hoãn trận Than Quảng Ninh - TPHCM vì Covid-19
-
UEFA cập nhật tương lai của Euro 2020
-
Thua sốc Sheffield, HLV Solskjaer chỉ trích trọng tài và hàng thủ
-
Soi các đối thủ của Viettel tại AFC Champions League 2021
-
Thomas Tuchel: “Chelsea sẽ thách thức danh hiệu trong tương lai”