Cùng bỏ lỡ hàng tá cơ hội, U19 PVF và HA.GL 1 chia điểm

Hai đội bóng trẻ PVF và Hoàng Anh Gia Lai 1 (HA.GL 1) cầm hòa nhau 0-0 ở trận khai mạc vòng chung kết Giải U19 quốc gia 2020 diễn ra trên sân Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên) vào tối 20-6.

PVF (áo đỏ) bị chia điểm đáng tiếc trước HA.GL. Ảnh: KHẢ HÒA
PVF (áo đỏ) bị chia điểm đáng tiếc trước HA.GL. Ảnh: KHẢ HÒA

Trước trận đấu diễn ra, ban tổ chức đã tiến hành lễ khai mạc với sự hiện diện của Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du Lịch, kiêm Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Khánh Hải; Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn; Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh...

Xứng danh là hai trung tâm đào tạo bóng đá trẻ hàng đầu của Việt Nam, cả chủ nhà PVF lẫn HA.GL 1 đã cống hiến cho khán giả một trận cầu tấn công đẹp mắt và hấp dẫn.

Lợi thế chơi trên sân nhà giúp thầy trò HLV Mauro Jeronimo tiếp cận trận đấu khá hưng phấn. Liên tiếp những đường đánh biên ở hành lang cánh phải đặt hàng thủ HA.GL 1 vào thế bị động. Và một trong những tình huống như vậy đã mang về quả phạt đền 11m cho PVF ở phút 15.

Tuy nhiên trên chấm 11m Huỳnh Công Đến lại dứt điểm đưa bóng trúng xà ngang và khiến hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng được ghi. Kịch bản ở hiệp 2 xoay ngược với phần nhập cuộc tốt hơn giành cho đội khách.

Cùng bỏ lỡ hàng tá cơ hội, U19 PVF và HA.GL 1 chia điểm ảnh 1 An Giang giành 3 điểm bằng "bàn thắng vàng" ở phút bù giờ.
Dẫu vậy giống như các chân sút PVF, đội bóng phố Núi lại bỏ lỡ những cơ hội “ngon ăn” trong sự tiếc nuối của HLV Graechen Guillaume. Đặc biệt là tình huống ở phút 80, Nguyễn Quốc Việt dứt điểm bấm bóng qua đầu thủ môn ở khoảng cách 16m50 nhưng lại không thể vào lưới trống.

Trận đấu trước đó, CLB An Giang vượt qua đội TPHCM với tỉ số sát nút 1-0 ở phút 90+2. Tận dụng sự thiếu tập trung của hàng thủ đối phương, Nguyễn Ngọc Sơn nhanh chân thoát xuống ghi bàn thắng duy nhất. Ba điểm có được giúp đại diện miền Tây tạm dẫn đầu bảng A.

Tin cùng chuyên mục