Ngoài Ligue 1 và La Liga, cả 3 giải vô địch hàng đầu châu Âu còn lại gần như đã kết thúc cuộc đua đến ngôi vô địch. Diễn biến khá chóng vánh của mùa giải rõ ràng khiến giới quan sát không hài lòng.
Lộ diện các nhà vô địch
“Trong bóng đá không tồn tại khái niệm gần như, nên tôi chỉ có thể nói là tôi cảm thấy Chelsea đã ở rất gần chức vô địch”, HLV Jose Mourinho tự tin sau khi đội bóng của ông đánh bại đội khách Man.United với tỷ số 1-0 hôm thứ bảy vừa qua. Hiện tại, Chelsea và Arsenal đang có cùng số trận (32) nhưng cách biệt điểm số đã là 10 điểm.
Theo ông Mourinho, Chelsea cần thêm 8 điểm nữa để vô địch. Nếu Chelsea giành trọn 6 điểm trong 2 chuyến làm khách tại Arsenal (ngày 26-4) và trận đá bù tại Leicester (ngày 29-4), họ sẽ chính thức đăng quang trước 4 vòng đấu.

Chelsea đang tiến những bước cuối đến ngôi vô địch Premier League.
Tại Bundesliga, Bayern Munich có thể đăng quang sớm hơn. Hôm thứ bảy vừa qua, bất chấp bão chấn thương trong đội hình, Bayern vẫn dễ dàng thắng 2-0 ngay trên sân Hoffenheim để nới rộng cách biệt ở ngôi đầu lên 13 điểm.
Ở Serie A, phong độ tuyệt vời của Carlos Tevez tiếp tục giúp Juventus thắng dễ dàng đội nhì bảng Lazio 2-0 hôm thứ bảy. Điều đó khẳng định, Serie A sẽ bước vào 7 vòng đấu cuối khi “lão phu nhân” đã dẫn trước với cách biệt tối thiểu là 13 điểm (trong trường hợp AS Roma thắng Atalanta vào chủ nhật, còn ngược lại cách biệt sẽ là 15 điểm). Chức vô địch Serie A thứ 4 liên tiếp đã nằm trong tầm tay thầy trò HLV Massimiliano Allegri.
Đua “song mã” ở La Liga
Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đều nổ súng để giúp Barcelona và Real Madrid giành chiến thắng, đẩy La Liga vào màn đua nước rút ngoạn mục.
Messi tiếp tục vươn đến cột mốc mới tại Barca, bàn ấn định chiến thắng 2-0 dễ dàng trước Valencia giúp siêu sao 27 tuổi người Argentina đã có 400 bàn (sau 471 trận) trong sự nghiệp tại sân Camp Nou. Trong khi đó, với bàn ấn định chiến thắng 3-1 trước Malaga ở phút cuối, Ronaldo vẫn duy trì cách biệt 4 bàn so với Messi trong cuộc đua vua phá lưới.
Diễn biến ở La Liga bất ngờ căng lên ở vòng đấu trước khi Barcelona chia điểm trong trận hòa 2-2 tại Sevilla. Với việc cả đội đầu bảng Barca và Real Madrid cùng thắng hôm thứ bảy, cách biệt giữa họ vẫn là 2 điểm. Tuy nhiên, Barca đã vượt qua 1 tuần thi đấu gần như hoàn hảo, cửa ải Sevilla và Valencia đã được đoàn quân của HLV Luis Enrique chinh phục để giờ có thể băng băng tiến về đích.
Thực tế, trong 6 vòng đấu cuối, Barca vẫn còn rào cản khó khăn là chuyến làm khách đến sân Atletico Madrid ở vòng đấu áp chót ngày 17-5. Tuy nhiên, thách thức ở phía trước của Real cũng rất lớn, khi họ còn chuyến làm khách đến Sevilla ngày 2-5 và tiếp đón Valencia ngày 10-5
ANH THƯ
Các tin, bài viết khác
-
Tuchel đàm phán gia hạn hợp đồng với Chelsea
-
Casemiro không thể ra mắt trận gặp Liverpool
-
Tiễn Casemiro sang Man United, Real Madrid nhắm mua Hojbjerg của Tottenham
-
Tuchel bị phạt 41.000 euro và cấm 1 trận vì xung đột với Antonio Conte
-
Lịch thi đấu vỏng 3 Ngoại hạng Anh: Man United quyết chiến Liverpool, Man City thử sức Newcastle
-
Paul Pogba sắp sửa tập… chạy
-
Casemiro tổ chức “bữa tối chia tay với bạn bè ở Tây Ban Nha”
-
Cristiano Ronaldo mang tiền về cho ... Dortmund
-
Lịch thi đấu bóng đá châu Âu cuối tuần: Real Madrid đến Vigo, Barca thăm Sociedad
-
Van Dijk cảnh báo Liverpool không xem thường Man United