Cuộc đua xe đạp "Xuyên Việt 2014, Cúp Quốc phòng Việt Nam"
(SGGPO). - Mang đúng ý nghĩa của giải đấu hướng đến kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, đoàn đua đã tạo được sức hút đáng kể với người hâm mộ tại điểm đến ở TPHCM.
Các cua-rơ bước vào tranh tài chặng 3 ngày 4-12, với tổng chiều dài 36km quanh đại lộ Phạm Văn Đồng (TPHCM). Ngay từ sáng sớm, hai bên đường của khu đại lộ Phạm Văn Đồng đã có đông đảo các chiến sĩ bộ đội góp mặt cổ vũ. Không làm thất vọng sự kỳ vọng đó, cua-rơ Trần Văn Quyền (Quân đội) là người về nhất chặng này.
Sau vòng đầu tiên, 3 tay đua Lê Anh Dũng (Hà Nội), Đỗ Tuấn Anh (Domesco Đồng Tháp), Châu Hồng Hậu (Quân Đội) sớm bứt tốp tạo cuộc so tài đầy nghẹt thở. Mặc dù luôn nằm trong nhóm dẫn đầu nhưng Đỗ Tuấn Anh không phải là người cán đích cuối cùng.
Bước vào vòng thứ 6, vòng cuối, nhóm cua-rơ của Quân đội đã bứt lên khá mạnh mẽ và VĐV Trần Văn Quyền của đơn vị này là người cán đích đầu tiên. Hạng nhì chặng là Đỗ Tuấn Anh (Domesco Đồng Tháp), Nguyễn Thành Tâm (Gạo hạt ngọc trời An Giang) đứng vị trí thứ 3 chặng.
Sau chặng 3, đoàn đua di chuyển đến Phan Rang và chặng 4 sẽ diễn ra trong ngày 5-12 với lộ trình dài 105km từ Phan Rang tới thành phố Nha Trang (Khánh Hòa).

Các cua-rơ thi đấu trong chặng 3 tại TPHCM . (Nguồn: BTC)
MINH CHIẾN
Các tin, bài viết khác
-
Dàn cơ thủ Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại giải Billiards Carom 3 băng World Cup – TPHCM 2022
-
FE CREDIT thưởng “nóng” 3 tỷ đồng cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam
-
Việt Nam có thêm chiếc huy chương vàng nội dung Carom 3 băng
-
Dàn cao thủ Billiards thế giới hội tụ về TPHCM tham dự giải World Cup
-
Võ sĩ bất bại người Đức chết trên sàn đài vì đau tim, Tyson Fury có 1 năm để tính toán giải nghệ hay không
-
Dmitry Bivol sợ không nhận được 4 triệu USD tiền thưởng thắng Canelo Alvarez vì lệnh trừng phạt tài chính nhắm vào Nga
-
'Rái cá' Nguyễn Huy Hoàng xô ngã kỷ lục SEA Games
-
Con trai Evander Holyfield thua KO sấp mặt, em trai Kubrat Pulev mượn găng “Máy nghiền” vẫn thất bại
-
VĐV Wushu Việt Nam “bay” trên chiến thắng
-
Lễ khai mạc SEA Games 31: 19 năm, chúng ta lại cùng tay trong tay và tỏa sáng