Juventus đã có được một chiến thắng rất quan trọng trong cuộc chạy đua giành ngôi vô địch Serie A. Dễ dàng đánh bại Brescia 2-0 (1 bàn được ghi do công của Trezeguet, 1 bàn do hậu vệ Domizzi của Brescia đá phản lưới nhà), các học trò của ông Fabio Capello càng vững chắc hơn ở ngôi đầu bảng khi biết được tin AC Milan sa lầy tại sân Armando Picchi của Livorno.
![]() |
Lưới của AC Milan rung lên sau cú sút của Colombo (áo sậm). |
Tuy chỉ là đội bóng đứng giữa bảng xếp hạng (xếp thứ 10 với 26 điểm), nhưng không ai có thể ngờ được Livorno lại có thể gây khó khăn lớn cho đội bóng danh giá AC Milan.
Đối mặt với những người bạn cũ tại AC Milan là Ancelotti, Maldini, Costacurta, Roberto Donadoni (cựu cầu thủ của AC Milan, hiện vừa được bổ nhiệm chức huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Livorno, cũng đã từng dẫn dắt Livorno từ Serie C1 lên Serie B ở mùa bóng 2002-2003) đã bố trí một đội hình chơi phòng ngự rất kiên cố.
Ở các điểm phòng thủ, các cầu thủ Livorno luôn không tiếc công và tiếc … người để tạo thành những mành lưới bủa vây cô lập các cầu thủ tấn công của AC Milan.
Có bóng nhưng phải đối mặt với 2-3 cầu thủ Livorno, ngay cả những kiến tạo gia có kỹ thuật “siêu đẳng” như Kaka, Seedorf và Rui Costa… (vào sân ở hiệp 2) cũng không thể làm nên chuyện.
Trong khi đó, ở tuyến trên, cặp tiền đạo Colombo và Lucarelli nhiều lần gây khó dễ cho khung thành thủ môn Dida. Và một trong những lần uy hiếp nguy hiểm đó đã chuyển thành bàn thắng duy nhất của trận đấu, do công của Colombo ở phút 28.
Chiến thắng quý giá 1-0 khiến các cầu thủ Livorno như phát cuồng (ở lượt đi, Livorno thủ hòa AC Milan ngay tại San Siro), còn các cầu thủ AC Milan hiểu rằng: Có thể trận thua tai hại này sẽ khiến nhiệm vụ bảo vệ ngôi vô địch Serie A của họ trở nên bất khả thi, khi mà đối thủ Juventus hiện đã dẫn họ đến 5 điểm trên bảng xếp hạng.
Ở một trận đấu đáng chú ý khác, bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 của Montella “ma thuật” đã mang đến chiến thắng quan trọng cho AS Roma trước Fiorentina (trước đó, Maresca mở tỷ số cho Fiorentina phút 20, Cassano gỡ hòa cho Roma ở phút 23).
Đây là bàn thắng thứ 17 của Montella tại Serie A và là trận thắng thứ 8 của AS Roma tại Serie A. Với một cầu thủ dẫn đầu giải vua phá lưới, với một vị trí được cải thiện dần theo thời gian, AS Roma cho thấy họ không phải là đội bóng dễ buông xuôi theo số phận.
Cùng với việc AC Milan thất thủ, Udinese cũng bị một đối thủ khó chịu là Reggina đánh bại với tỷ số 2-0. Như vậy, khoảng cách giữa AC Milan (hạng nhì) và Udinese (hạng 3) vẫn được giữ nguyên với 8 điểm.
TIỂU PHƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
Tay đua Will Barta hoãn ngày ra mắt CLB EF Education-Nippo vì tai nạn
-
HLV Kiatisak dành tặng chiến thắng đầu tay cho khán giả Gia Lai
-
Lee Nguyễn sẵn sàng cho cuộc đua vô địch V-League
-
Văn Toàn giúp HA.GL có chiến thắng đầu tiên tại LS V-League 2021
-
Ngô Đình Nại đánh rơi chiến thắng trước “thiên tài” Caudron ở giải Billiards PBA Tour
-
LĐBĐ CH Séc tuyên bố Ronaldo chưa phá kỷ lục ghi bàn của Josef Bican
-
Malaysia xin dời các trận đấu vòng loại World Cup 2022 đến tháng 6
-
“Gã điên Ailen” Conor McGregor: “Mỏ vàng” của UFC, kiếm 516 triệu USD bản quyền truyền hình sau... 7 năm
-
Pochettino quyết giúp Kylian Mbappe tìm lại cảm giác ghi bàn
-
'Cháy vé' xem trận đầu tiên của HLV Kiatisak ở phố núi Pleiku