HLV Julen Lopetegui rõ ràng đã quá chủ quan khi muốn đặt Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha vào thế đã rồi. Ông âm thầm đàm phán với Real Madrid và chỉ thông báo cho RFEF đúng 5 phút trước khi Real Madrid công bố nhà cầm quân mới. Lopetegui tin rằng Liên đoàn sẽ không dám sa thải mình, nhưng HLV 51 tuổi này không lường được phản ứng của tân Chủ tịch RFEF Luis Rubiales khi rời bỏ Đại hội FIFA ở Moscow, nơi ông phải bỏ phiếu chọn nước đăng cai World Cup 2026 để bay trong đêm, đến nơi trú quân của La Roja ở Krasnodar. Luis Rubiales cảm thấy mình bị phản bội sau khi triển hạn cho Lopetegui bản hợp đồng đến 2020 cách đây vỏn vẹn 21 ngày.
Quyết định sa thải đã được đưa ra trong buổi họp báo, nơi Lopetegui không xuất hiện, và từ chối bình luận bất cứ điều gì. Fernando Hierro được chỉ định ngồi vào ghế HLV bởi ông đang là Giám đốc thể thao của RFEF. Trong bối cảnh nóng bỏng đó, Sergio Ramos đã lên tiếng kêu gọi mọi người ũng hộ đội tuyển vượt qua giai đoạn sóng gió.
Anh viết trên twitter: "Chúng ta là đội tuyển quốc gia, chúng ta đại diện cho tấm khiên, những màu sắc, một sở thích và một quốc gia. Trách nhiệm và cam kết là với bạn và cho bạn. Hôm qua, hôm nay và ngày mai, cùng với nhau: #VamosEspana".
Các tin, bài viết khác
-
Griezmann: “Quả bóng vàng năm nay phải dành cho cầu thủ Pháp”
-
Lý do nào Didier Deschamps chưa để Paul Pogba mang băng đội trưởng?
-
Nations League: Đức – Pháp, cuộc chiến vì danh dự
-
Từ chối Chelsea, Pjanic hy vọng thắng Champions League cùng Ronaldo
-
Lịch thi đấu International Champions Cup 2018, Quỷ đỏ chạm trán Kền kền (Mới cập nhật)
-
Mời bạn đọc đến nhận giải chương trình “Nhanh tay dự đoán trúng giày Skechers“
-
Đề cử Giải thưởng FIFA 2018: Mbappe, Modric cạnh tranh Ronaldo, Messi
-
Kylian Mbappe nén chịu chấn thương để chơi trận chung kết World Cup
-
Lịch thi đấu ICC Cup 2018 (giờ VN) Man xanh đại chiến Liverpool (Mới cập nhật)
-
Lịch thi đấu Champions League: vòng loại thứ 2 (Mới cập nhật)