Ở lượt trận cuối bảng F, nhà đương kim vô địch cúp UEFA là CSKA Moscow chẳng thể làm được gì ngoài chuyện đợi chờ và cầu nguyện. Giờ đây, khi Giáng sinh và năm mới đang đến gần, ước mong lớn nhất của các cầu thủ CSKA Moscow chính là làm sao để có thể tiếp tục cuộc bảo vệ ngôi vô địch.
![]() |
Dù Ivica Olic (trái) luôn dũng mãnh nhưng không vực dậy nổi CSKA Moscow ở mùa bóng này. |
Nếu Olympique Marseille thắng Dinamo Bucharest từ hai bàn cách biệt trở lên, đồng thời Levski Sofia hòa hoặc thắng Heerenveen, đó sẽ là món quà quý giá nhất cho CSKA Moscow vào dịp cuối năm – họ có thể đi tiếp vào vòng 1/32 với tư cách là đội xếp thứ 3 trong bảng F. Ngược lại, chỉ cần một trong hai “mệnh đề” trên không được hoàn thành, các cầu thủ của đội bóng thủ đô nước Nga sẽ có một dịp Giáng sinh và năm mới rất buồn!
Thật ra, việc để số phận mình được định đoạt bởi bàn tay của “những người khác” chẳng phải là việc hay ho gì. Nhất là khi “những người khác” như Olympique Marseille và Levski Sofia chưa chắc sẽ thi đấu hết mình vì CSKA Moscow. Cả Olympique Marseille và Levski Sofia đều đã đủ điểm “lấy vé”. Vậy nên… sự chờ đợi và lời cầu nguyện của các học trò ông Gazzaev rất có thể sẽ trở nên vô vọng.
Dù sao, họ cũng đành tự trách bản thân. Với phong độ chuyển động đều theo chiều hướng đi xuống, người ta đã không còn nhận ra một CSKA oai hùng cách đây một năm. Nếu có thể có được sự may mắn để vào vòng 1/32, với khả năng hiện tại CSKA Moscow cũng khó lòng bảo vệ được ngôi vô địch…
Hiện tại, đã có 13 đội giành vé vào vòng sau. Đó là Levski Sofia, Rapid Bucharest, Shakhtar Donetsk, VfB Stuttgart, Zenit St Petersburg, Sevilla, Middlesbrough, Marseille, Racing Strasbourg, AZ Alkmaar, Litex Lovech, Lokomotiv Moscow và Steaua Bucharest. Như vậy, 11 suất còn lại sẽ được định đoạt trong lượt trận cuối (diễn ra vào rạng sáng 15 và 16-11).
Bảng A là bảng vẫn chưa có một câu lạc bộ nào chính thức giành vé. Tuy nhiên, lợi thế đang thuộc về Monaco, Hamburg SV và Slavia Prague. Trong lượt trận cuối, Monaco sẽ gặp CSKA Sofia, còn Hamburg SV gặp Slavia Prague. Nếu cả hai trận đấu đều hòa, cả Monaco, Hamburg SV và Slavia Prague đều giành vé. Nếu Monaco thắng, Slavia Prague sẽ giành vé cho dù có kém Hamburg SV với cách biệt 3 bàn trở xuống.
Ở bảng E, đại biểu lừng danh AS Roma sẽ lấy vé nếu giành chiến thắng trong trận gặp Basel. Với đội bóng từ Thụy Sĩ, một kết quả hòa cũng mang lại thành công. Trong trận đấu còn lại Crvena Zvezda (Red Star Belgrade) buộc phải thắng đội đầu bảng Racing Strasbourg (đã giành vé) nếu muốn đi tiếp. Nếu họ không thể thắng, Roma cũng chỉ cần một kết quả hòa.
Tại bảng H, Sevilla và Bolton chỉ cần hòa nhau là lấy hai suất còn lại (suất đầu tiên đã thuộc về Zenit St Petersburg) bất chấp kết quả thế nào từ trận Guimaraes – Besiktas.
Tại bảng B, ông huấn luyện viên trưởng Espanyol là Miguel Angel Lotina sẽ phải chỉ đạo các học trò đối mặt với Maccabi Petah Tikva từ hàng ghế khán giả (do ông bị cấm ngồi ở khu vực kỹ thuật trong 4 trận). Một chiến thắng sẽ mang đội bóng của Primera Liga này sang vòng sau. Còn Palermo chỉ cần nhiều nhất là 1 điểm trước Brondby để giành vé vòng 1/32.
Hai mươi bốn đội vượt qua vòng bảng (mỗi bảng 3 đội) sẽ hợp cùng 8 đội bóng “dạt” từ vòng bảng Champions League thành 16 cặp đấu ở vòng 1/32.
TIỂU PHƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
Huỳnh Như lập công, tuyển nữ Việt Nam lần thứ 6 liên tiếp vào chung kết
-
Hai đội tuyển bóng chuyền nhận thưởng 100 triệu đồng trước lượt bán kết
-
Võ sĩ vật, karate, taekwondo giành vàng liên tiếp cho thế thao Việt Nam
-
Điền kinh Việt Nam đã đạt 19 tấm HCV tại SEA Games 31
-
Canoeing/Kayak Việt Nam đã có 3 huy chương vàng ở SEA Games 31
-
Đoạt vô địch cùng tổ tiếp sức 4x400m, Nguyễn Thị Huyền có tấm HCV thứ 10 ở SEA Games
-
Gilas Pilipinas: Ghi 264 điểm/3 trận toàn thắng, sẽ đấu Việt Nam tranh ngôi đầu bảng ngày mai
-
Thắng thuyết phục Philippines, đội nữ Thái Lan vào chung kết
-
Đức Hòa và Minh Trí cùng lập cú đúp, futsal nam Việt Nam tiếp cận tấm HCV
-
HLV của U23 Malaysia đi bộ ngắm phố, thích món ăn Việt Nam