Crystal Palace đang có một mùa giải bất ổn với rất nhiều sự xáo trộn, Alan Pardew đến và đang phải dùng tài năng của mình kéo con thuyền đang đắm này.
Theo tờ Mirror tiết lộ, đã xảy ra những rạn nứt ở phòng thay đồ sau chuỗi thành tích bết bát vừa qua. Nhưng không phải là do sự thay đổi về vị trí trong đội hình hay là cạnh tranh suất đá chính, mà là căng thẳng giữa các cầu thủ trong phòng thay đồ về sự bất hợp lý trong chuyện lương, thưởng.

Yannick Bolasie nhận lương rất ít.
Dwight Gayle và Yannick Bolasie là 2 trong số những cầu thủ chơi tốt nhất ở Crystal Palace mùa này, cả hai đã thi đấu nỗ lực và giúp đội bóng có được những điểm số quan trọng. Tuy nhiên, thu nhập của cả hai lại ít hơn so với các cầu thủ hưởng lương cao nhưng ít đóng góp cho câu lạc bộ, thậm chí ít hơn người đồng đội cạnh tranh cùng vị trí, Connor Wickham, người kiếm được 55 ngàn bảng mỗi tuần. Bolasie đang cảm thấy không hạnh phúc ở đây và cầu thủ này muốn tìm bến đỗ mới.
Càng bất hợp lý hơn, khi hợp đồng của họ còn bị lấn át bởi Yohan Cabaye, ngôi sao vừa chuyển
đến mùa này và hưởng lương trên 80 ngàn bảng/tuần và Crystal vẫn phải trả 70 ngàn bảng/tuần cho hợp đồng liên quan với Adebayor.
Không có sự mâu thuẫn nào với HLV Alan Pardew, người đang được các cầu thủ tin tưởng, vấn đề chỉ là sự không hài lòng về lương, thưởng sau những đóng góp hết mình dành cho đội bóng.
VŨ HIẾU
Các tin, bài viết khác
-
Từ Lê Công Vinh đến Đoàn Văn Hậu
-
Truyền cảm hứng cho Olympic
-
Bao lâu rồi mới vui như thế
-
Bóng đá cộng đồng rộn ràng trở lại
-
Thể thức mới của V-League có gì lạ?
-
Công Phượng, Quang Hải, Hùng Dũng được AFC chọn tuyên truyền chống dịch Covid-19
-
Quyền Anh chuyển mình nhờ xã hội hoá
-
CLB Ai Cập triển hạn cho cầu thủ ở tuổi 74
-
Tan tành chiếc siêu xe Lamborghini của thủ môn Manchester United
-
Sốc: Sao Man City mở tiệc đêm mừng chiến thắng Aston Villa 6-1 với 22 người mẫu đến từ Italia