Trận đấu đã đưa khán giả đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, vượt qua những cung bậc của cảm xúc và cả màn ngược dòng ngoạn mục để kết thúc trong kịch tính sau 120 phút tận lực và cống hiến của cả 2 đội.
Croatia vắng ngôi sao tấn công Ivan Perisic đã khởi đầu với đội hình thấp. Họ thu hẹp khoảng trống để chịu đòn trước lối chơi kiểm soát gắn bó của La Roja. Nhưng dù Croatioa không mấy khi lên bóng tấn công, họ vẫn có bàn mở tỷ số ở phút 20. Đó là món quà của thủ thành Unai Simon khi đón hụt đường bóng trả về của tiền vệ Pedri khiến bóng chui thẳng vào lưới. Pedri rốt cuộc bị mang tiếng là đốt lưới nhà.






Croatia hứng chí, càng liều lĩnh tấn công và sau một đường chuyền từ Modric, Orsic mớm bóng vào cửa ngõ khung thành cho Pasalic ung dung bật lên đánh đầu vào góc lưới ở phút 90+2.

Không còn ai kèm người, Brekalo chỉ cao 1,75m phải kèm tiền đạo cao 1,90m như Morata và sau quả tạt từ cánh trái của Olmo làm Brekalo chới với, Morata ung dung lấy bóng rồi tung cú vô lê cực mạnh từ 8 thước, giúp La Roja vượt lên dẫn 4-3.


Các tin, bài viết khác
-
Italy - Anh 1-1 (3-2 luân lưu): Tam sư gục ngã trước thiên đường, Azzurri số 1 châu Âu sau 53 năm
-
Người hùng Donnarumma xuất sắc nhất trận chung kết
-
Anh - Đan Mạch 2-1 (hiệp phụ): Tam sư tiến vào trận chung kết lịch sử
-
Italia – Tây Ban Nha 1-1 (4-2 luân lưu) Morata từ người hùng thành tội đồ, chân sáo Jorginho đưa Azzurri vào chung kết
-
Trình làng trái bóng Uniforia Finale cho các trận bán kết và chung kết Euro 2020
-
Ukraine - Anh 0-4: Cú đúp của Kane giúp Tam sư ghi chiến thắng lịch sử
-
CH Séc – Đan Mạch 1-2: Lính chì hiên ngang vào bán kết, Schick bắt kịp Ronaldo
-
Bỉ - Italy 1-2: Azzurri mạnh mẽ tiến vào bán kết
-
Tây Ban Nha – Thụy Sĩ 1-1 (luân lưu 3-1): Bò tót vào bán kết khi Unai Simon tỏa sáng trên chấm 11m
-
Thụy Điển - Ukraine 1-2 (hiệp phụ): Sao Man.City tỏa sáng, Ukraine lần đầu vào tứ kết