Criterium du Dauphine 2015: Froome lên ngôi lần thứ 2

Chris Froome đã giành được danh hiệu Criterium du Dauphine lần thứ 2 trong sự nghiệp sau khi vượt qua mặt Tejay van Garderen (Mỹ, BMC Racing) trong chặng đua cuối cùng, chặng đua mà anh lại giành lấy chiến thắng.

Cựu vô địch Tour de France đã cán đích đến chặng đua thứ 8 ở vị trí đầu tiên với thành tích 3 giờ 59 phút 27 giây, nhanh hơn Simon Yates (Anh quốc, Orica-GreenEDGE), Rui Costa (Bồ Đào Nha, Lampre-Merida) và đặc biệt là Van Garderen với khoảng cách 18 giây. Kết quả này cộng với 10 giây thưởng thêm dành cho tay đua thắng chặng đã giúp Froome không chỉ san bằng khoảng cách 18 giây giữa anh với Garderen trước khi chặng đua diễn ra, mà còn giúp anh bỏ lại tay đua người Mỹ khoảng cách 10 giây, giật lấy Áo vàng vào phút chót. Froome đã trở thành tay đua 2 lần vô địch Criterium du Dauphine (lần đầu tiên diễn ra hồi năm 2013, khi anh đánh bại cua-rơ đồng đội Richie Porte với khoảng cách lên đến 58 giây; còn ở Criterium du Dauphine 2014, Froome đã giành Áo xanh Vua thắng chặng). Đây cũng là danh hiệu thứ 2 trong mùa giải năm nay của tay đua người Anh, sau chiếc Áo đỏ ở Vuelta a Andalucia.

Froome cho biết sau khi đội đua Sky tiếp tục thống trị đường đua ở Criterium du Dauphine với 4 chiếc Áo vàng cá nhân trong 5 mùa giải trở lại đây (ngoài Froome, Sir Bradley Wiggins cũng liên tục giành ngôi vô địch ở giải đấu này trong các năm 2011 và 2012, như vậy Andrew Talansky và đội đua Garmin-Sharp trong năm 2014 là những kẻ phá bĩnh duy nhất trong giai đoạn Sky thống trị quyền lực suốt từ năm 2011 cho đến nay): “Tôi không thể tin nổi. Thật không thể chờ đợi một thành tích nào tốt hơn so với chiến tích này. Đôi chân của tôi rất mệt mỏi và đội đua cũng đuối sức sau những gì mà họ trải qua trong chặng đua ngày hôm qua, tôi thậm chí còn không thể hiểu rằng họ đã làm được như vậy, đã bảo vệ cho tôi trong suốt chặng đường dài như thế này bằng cách nào. Nhưng họ đã cố gắng đào bới hết sức lực của mình, cố gắng động viên nhau cùng tiến lên phía trước vì họ biết rằng chiếc Áo vàng vẫn trong tầm nhắm và cơ hội vẫn còn trong tay nếu còn cố hết sức mình. Một chiến thắng tuyệt vời, nhưng đây là lúc chúng tôi hướng đến Tour de France. Dauphine là một tập trung, nhưng Tour de France là một đích nhắm cả mùa giải. Tôi đã sẵn sàng và đội đua cũng đã sẵn sàng. Vẫn còn vài điều tôi phải làm, phải tập luyện, nhưng chúng tôi vẫn còn thời gian chuẩn bị. Tôi thực sự chờ đợi đến khi Tour de France khởi tranh”.

HOÀNG DƯƠNG

Tin cùng chuyên mục