Ông Dunga đã đánh tan mọi nghi hoặc của dư luận về khả năng của tuyển vàng – xanh khi thống lĩnh các học trò nghiền vụn tuyển Chile với tỷ số 6-1 ở tứ kết Copa America 2007. Robinho lại tiếp tục là người truyền cảm hứng cho Brazil khi ghi được các bàn thắng thứ 5 và thứ 6 cho mình ở giải đấu.
Brazil bắt đầu mở màn “phi vụ dội bom” của mình bằng bàn thắng từ cú đánh đầu của hậu vệ Juan ở phút thứ 14. Đến phút thứ 23, Julio Baptista nâng tỷ số lên 2-0. Trong các phút 28 và 51, Robinho liên tục ghi dấu ấn của mình khi nâng tỷ số lên 3-0 rồi 4-0.
Phút 69, Josue lại nâng tỷ số lên thành 5-0. Humberto Suazo gỡ bàn danh dự cho Chile ở phút thứ 76 trước khi Vagner Love nỗ lực tìm được bàn thắng đầu tiên của mình ở giải khi ấn định chiến thắng 6-1 cho Brazil.
Robinho ngợi ca các đồng đội của mình: “Chúng tôi đang tiến bộ qua từng trận đấu. Chúng tôi đang mong chờ sẽ tiến vào trận chung kết. Sau bàn thắng ngày hôm nay, Love có thể thấy thoải mái. Anh ấy đã chơi tốt ở vòng bảng, cống hiến cho toàn đội rất nhiều. Giờ đây, anh ấy đã có phần thưởng riêng cho cá nhân anh”.
Trong trận tứ kết cùng ngày 8-7, Uruguay đã đánh bại chủ nhà Venezuela 4-1 và cũng giành quyền vào bán kết. Các bàn thắng của Uruguay được ghi do công của Diego Forlan (phút 38 và 90), Perez (phút 65) và Rodriguez (phút 87). Bàn duy nhất của chủ nhà được ghi do công của Arango (phút 41, từ một quả đá phạt hàng rào đẹp mắt).
Như vậy, ở bán kết, Brazil sẽ gặp Uruguay.
Hoàng Dương
Các tin, bài viết khác
-
Những cái nhất của vòng 2 V-League
-
Thái Sơn Nam quận 8 đoạt ngôi hậu tại Giải nữ Futsal TPHCM mở rộng
-
Australian Open 2021: Bencic dời giường, ghế để lấy chỗ tập luyện trong phòng
-
Cầu thủ Quả bóng vàng Việt Nam 2020 tri ân các cựu cầu thủ
-
Quả bóng Vàng Việt Nam chia sẻ hơi ấm ngày Tết đến các cựu tuyển thủ
-
HLV Jose Mourinho phản đối cầu thủ được ưu tiên với vắc xin Covid-19
-
Thêm một thảm họa máy bay ở Brazil
-
Suarez lại giúp Atletico thắng, Barca nỗ lực bám đuổi
-
Hậu Brexit của bóng đá Anh
-
Lee Nguyễn khởi đầu thành công cùng CLB TPHCM