Tour de France 2017

Contador và khúc ca cuối cùng

Tour de France 2017, sẽ khai diễn vào ngày 1-7, bắt đầu với chặng đua mở màn tại Dusseldorf, Đức. Đây có thể là kỳ giải Grand Tour trên đất Pháp cuối cùng mà Alberto Contedor (Tây Ban Nha, Trek-Segafredo) tham dự.
Với tay đua kỳ cựu từng 3 lần giành Áo vàng ở Tour de France (nhưng có 1 lần bị tước danh hiệu vì sau đó, người ta phát hiện anh đã sử dụng doping), đây sẽ là cơ hội để anh hát lên khúc ca biệt ly đáng nhớ, trước khi… chia xa mãi mãi.

Đã có rất nhiều thay đổi kể từ thời Contador còn là một thế lực mạnh mẽ ở Grand Tour trên đất Pháp. Từ khi còn phải chống chọi với anh em nhà Schleck của làng đua xe đạp đường trường Luxembourg (Frank Schleck và Andy Schleck), hay cua-rơ kỳ cựu người Úc Cadel Evans, nhưng  thường thể hiện ưu thế thượng phong, thế nhưng giờ đây, Contador lại phải đối mặt với những đối thủ mạnh mẽ hơn rất nhiều, đó là đội đua Sky hùng mạnh với hàng loạt hảo thủ sẵn sàng bảo vệ “Vua Tour de France” Chris Froome, đó là Richie Porte (Australia, BMC Racing), đó còn là Nairo Quintana (Colombia, Movistar) và thậm chí cả Fabio Aru (Italia, Astana). 
Contador và khúc ca cuối cùng ảnh 1 Alberto Contador muốn thắng Tour de France 2017
Với Contador, Tour de France trong những ngày này không còn là “bài toán đơn giản” như ngày xưa. Nhưng, vì đây có thể là kỳ giải cuối cùng của anh, anh sẽ buộc phải dốc hết sức lực của mình. Kể từ khi đội đua Tink-off giải thể, Contador hiện đang hòa nhập rất tốt trong màu áo của đội đua mới Trek-Segafredo. Kể từ đầu mùa giải cho đến giờ, anh đang sở hữu một phong độ không tồi, dù cũng chưa hẳn là tốt vì vẫn chưa giành được một danh hiệu nào trong năm nay.  Cụ thể, tay đua 34 tuổi quê ở Pinto này đã liên tục giành được vị trí Á quân ở các giải đấu lớn có danh tiếng như là Paris-Nice, Vuelta a Andalucia, Volta a Catalunya, và Tour xứ Basque.  Với Giám đốc thể thao đội đua Trek-Segafredo kiêm HLV, ông Steven de Jongh, ngồi ngay kế bên mình trước đông đảo phóng viên, Contador đã trải lòng về hy vọng và sự chuẩn bị của anh dành cho kỳ Tour de France cuối cùng trong sự nghiệp: “Tôi đang cảm thấy rất lạc quan. Tôi đã làm việc với nhiều thứ khác nhau và ở thời điểm hiện tại, tôi đang cảm thấy rất thư giãn. Quá trình tập luyện đã tiến triển rất tốt và những con số cũng là rất tốt”. Với Contador, câu hỏi hiện giờ là rất nan giải, liệu sau những tháng ngày không còn là một thế lực thật sự ở Tour de France, liệu với tuổi tác như thế này, đôi chân của anh có còn dẻo dai để phục vụ cho khát vọng Áo vàng cháy bỏng?  Ở Tour de France 2016, anh đã buộc phải rút lui khỏi cuộc đua sau chặng đua thứ 9 vì bị sốt, thời điểm đó, anh xếp hạng 20 trên bảng Tổng sắp cá nhân, thua Froome đến 3 phút 12 giây.  Trước đó nữa, ở kỳ giải Tour de France 2015, anh chỉ xếp hạng 5 chung cuộc, thua Áo vàng Froome đến 9 phút 48 giây. Ở Tour de France 2014, Contador thậm chí không thể hoàn thành cuộc đua.  Thành tích của anh, ở nơi mà anh từng thống trị, là rất tệ trong thời gian gần đây. Vậy thì, cơ hội ở Tour de France 2017, đối với bản thân của Contador, sẽ là như thế nào? “Tôi đang có cảm giác rất tốt và thấy tự tin hơn rất nhiều so với mùa giải năm ngoái. Năm ngoái, trước giải đấu ở Dauphine, tôi đã tập luyện rất cật lực và khi đến với giải đấu đó, tôi đã thắng chặng đua cá nhân tính giờ đầu tiên, nhưng tôi vẫn nhớ là, tôi đã hoàn tất cuộc đua một cách rất khó nhọc. Còn năm nay, tôi đã leo núi dễ dàng hơn, tôi cảm thấy hoàn toàn tươi tắn và sẽ hoàn tất với một đôi chân sung sức. Năng lượng của tôi hiện là rất hoàn hảo. Và tôi nghĩ rằng, thành tích của tôi ở giải đấu năm nay sẽ tốt hơn nhiều so với những kết quả mấy năm vừa qua”, Contador cho biết. Đánh giá về thực lực của đội đua Trek-Segafredo của mình, Contador tiết lộ: “Trong mấy năm qua, tôi đã kinh qua nhiều đội đua khác nhau. Đôi khi họ thật sự rất mạnh, nhưng trong những năm khác, đôi lúc họ lại kém. Trong một số mùa giải, có nhiều đội đua thật sự có động lực và làm việc với cùng một hướng đi và trong một số năm, có những đội đua rất mạnh nhưng lại thật sự không cùng nhìn về một hướng (có lẽ, đây là câu nói mà Contador ám chỉ những mâu thuẫn trong nội bộ của đội đua Tink-off, đội đua của ông bầu người Nga Oleg Tinkov). Năm nay, chúng tôi sở hữu một đội đua rất mạnh và mọi người đều có động lực rất lớn. Đó là yếu tố then chốt quyết định số phận của chúng tôi ở giải đấu. Đẳng cấp sẽ là cao hơn”. “Đương nhiên tôi muốn giành chiến thắng ở đây, nhưng tôi cũng muốn giành chiến thắng khi tham gia Giro d’Italia hay Vuelta a Espana kia mà. Động lực vẫn luôn là như vậy. Lần cuối cùng tôi đăng quang ở Tour de France, đó đã là câu chuyện vài năm trước, đó không phải là lý do tôi muốn giành chiến thắng bây giờ, nhưng tôi vẫn nghĩ mình có thể đăng quang ở giải đấu năm nay. Nếu tôi không nghĩ tôi có thể thắng, hoặc tôi nghĩ vị trí thứ 2 cũng là được rồi, tôi sẽ không đến đây. Các đối thủ rất mạnh. Họ cũng được hỗ trợ bởi những đồng đội rất mạnh. Nhưng con số của tôi ở đó và tôi nghĩ, chúng tôi có những sự lựa chọn mạnh mẽ trong đội hình đội đua của chúng tôi”, Contador thừa nhận.

Tin cùng chuyên mục