Tiền đạo Lê Công Vinh của đội tuyển Việt Nam – người ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 trước tuyển UAE hôm 8-7 rồi – đang tỏ ra rất sung sướng. Trong bài trả lời phỏng vấn trên trang web của Asian Cup (afcasian.com), anh đã thừa nhận đội bóng Việt Nam của ngài Alfred Riedl hiện đang tìm kiếm một vị trí khả dĩ để bảo đảm việc giành một vé vào vòng tứ kết Asian Cup 2007.
![]() |
Công Vinh vui mừng sau khi ghi bàn trong trận thắng UAE 2-0. Ảnh: HOÀNG HÙNG |
Công Vinh (cũng là một trong 12 cầu thủ của đội U23 Việt Nam) cho biết: “Đây là một trận đấu đầy hào hứng và sẽ đi vào lịch sử của bóng đá Việt Nam. Đây là một chiến thắng lớn nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Tôi rất hạnh phúc khi ghi được bàn thắng thứ hai”.
Công Vinh hiện có một năng suất ghi bàn cho câu lạc bộ và cho tuyển Việt Nam khá cao. Anh được xem là cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất kể từ khi Lê Huỳnh Đức gạo cội treo giày. Hồi đầu năm nay, Công Vinh cũng đã ghi dấu ấn cho sự hiện diện của mình trong màu áo U23 Việt Nam khi ghi được 3 bàn ở vòng loại Olympic khu vực châu Á.
Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang hướng đến trận đấu thứ hai vào thứ năm tới đây – trận giáp mặt Qatar (đương kim vô địch Á vận hội) – và trận đấu thứ ba, trận quan trọng nhất giáp mặt đương kim vô địch giải Nhật Bản (sẽ diễn ra vào thứ hai tuần sau) để tìm kiếm một suất… tứ kết ở Asian Cup!
Công Vinh cho biết thêm: “Chúng tôi hiện có một cơ hội tuyệt vời để lọt vào vòng sau sau khi bắt đầu Asian Cup bằng một chiến thắng. Đội bóng đang tỏ ra rất tự tin và chúng tôi tin rằng mình có thể lọt đến tứ kết. Bảng B đang là bảng đấu rộng mở cho tất cả các đội bóng tham gia và Việt Nam đang có một cơ hội tuyệt diệu. Chúng tôi vốn chỉ là đội bóng nhỏ bé nhất trong bảng đấu. Nhưng sau chiến thắng này, Qatar và Nhật Bản sẽ phải thay đổi cách nhìn về chúng tôi. Vai trò của cổ động viên là rất quan trọng. Họ đã khiến cho đội bóng cảm thấy mạnh mẽ hơn”.
Ngoài ra, Công Vinh cũng lên tiếng hoan nghênh sự đóng góp quan trọng của ông thầy người Áo Riedl: “Huấn luyện viên trưởng đã có một tác động tuyệt vời với cả đội bóng. Ông không chỉ là một người thầy mà còn là một người bạn của chúng tôi”.
Đánh giá về các đối thủ sắp tới, Công Vinh nói: “Qatar là đương kim vô địch Á vận hội. Họ là một đội bóng cực mạnh. Chúng tôi đã xem trận Qatar và Nhật và chúng tôi sẽ cố thử để tìm ra những cách tốt nhất, những giải pháp thỏa đáng nhất để đối đầu với họ”.
Tiểu Phương
Bên lề asian cup 2007 - HLV Ivica Osim nổi giận sau khi tuyển Nhật bị Qatar cầm chân 1-1 và cho rằng các cầu thủ của ông đã chơi như một “lũ nghiệp dư”. Shunsuke Nakamura nói người phiên dịch đã bật khóc và không thể dịch hết câu chửi của vị HLV người Bosnia này. K.P. - Sau trận ra quân kém cỏi gặp Oman, hậu vệ Lucas Neill đang thi đấu cho CLB West Ham United của Anh cho biết Australia sẽ trình diễn một phong độ tốt trong những trận đấu tới. “Chúng tôi đã ngồi lại rút kinh nghiệm trong trận hòa thất vọng vừa qua. Chúng tôi sẽ chơi với quyết tâm cao nhất để lọt vào tứ kết”. G.Y. |
Các tin, bài viết khác
-
Nhà vô địch Viettel thua sốc Hải Phòng ở trận ra quân
-
Chelsea tìm lại chiến thắng, Leicester lên nhì bảng
-
Borussia Dortmund - Mainz 1-1: Haaland kém duyên, VAR cứu thua Mainz, Oztunali lập công, Meunier gỡ hòa, Marco Reus hỏng penalty
-
Werder Bremen - Augsburg 2-0: Kịch tính 6 phút cuối, Gebre Selassie khai bàn, Felix Agu ấn định chiến thắng
-
Becamex Bình Dương - Thanh Hóa 1-0: Văn Vũ lập siêu phẩm, HLV Phan Thanh Hùng tặng khán giả sân Gò Đậu 3 điểm ngày ra quân
-
Wolfsburg - RB Leipzig 2-2: Mukiele khai bàn, Wout Weghorst gỡ hòa, Renato Steffen nâng tỷ số, Orban lại gỡ hòa
-
SLNA - Bình Định 1-1: Văn Khánh sớm nhận thẻ đỏ, Rimario khai màn, Văn Đức gỡ hòa trên chấm penalty
-
Văn Vũ lập siêu phẩm, B.Bình Dương giành 3 điểm đầu tiên
-
Tân binh Topenland Bình Định đánh rơi chiến thắng trên sân Vinh
-
MASU, bạn đồng hành mới của Quả bóng vàng Việt Nam