Nếu như Cristiano Ronaldo ở tuổi 33 vẫn chưa cho thấy sự nghiệp có dấu hiệu ngừng lại thì cùng tuổi đó, Iniesta đã bên kia sườn dốc sự nghiệp. Đầu mùa tới giờ, tiền vệ người Tây Ban Nha thi đấu chưa được 2.000 phút cho Barca (tính ở La Liga và Champions League) và cũng không để lại dấu ấn gì nhiều trên sân.
Thay vào đó, số ca chấn thương của Iniesta lại tăng dần theo thời gian. Gần đây nhất, anh dính phải chấn thương trong trận đấu với Atletico. Và có lẽ những gì Iniesta trải qua hiện tại cũng rất giống với tình trạng của người đồng đội cũ Javier Mascherano trước đây. Cũng ở tuổi này, Mascherano đã đánh mất vị trí vào tay người khác, cùng với đó là phong độ sa sút thảm hại. Để rồi trước khi chuyển sang Trung Quốc thi đấu, ngôi sao người Argentina cũng phải thừa nhận sự thật đau lòng rằng bản thân không thể làm gì hơn để vực dậy mọi thứ.
Bây giờ Iniesta cũng không khác, trả lời phỏng vấn mới đây trong lần tập trung cùng tuyển Tây Ban Nha, tiền vệ 33 tuổi cho biết sự thật đáng buồn về bản thân : “Nói thật, bây giờ tôi không muốn đi đến đội bóng nào khác để rồi quay lại cạnh tranh với Barca. Có một số thứ xuất hiện trong đầu của tôi và vài tuần sắp tới, quyết định đi hay ở sẽ được thực hiện”.
“Đó sẽ là một trong những quyết định quan trọng nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi hiểu rằng tôi đang ở độ tuổi mà mọi thứ thay đổi, để rồi đón nhận những cánh cửa khác mở ra chứa đựng thú vị bằng nhiều cách. Nếu tôi rời đi, nó không phải là vấn đề xuất phát từ tình yêu hay không, mà tôi chỉ đơn thuần nghĩ về mức độ đóng góp của mình. Nếu chấn thương không còn hành hạ tôi, tôi nghĩ bản thân có thể xuất phát trong đội hình chính của Barca trong 2 năm tới.”
Ngoài trải lòng về tình trạng ở Barca, Iniesta cũng buồn bã nói về kỳ World Cup 2018 cuối cùng trong màu áo đội tuyển nếu nằm trong danh sách được chọn: “World Cup có thể sẽ là lần xuất hiện cuối cùng của tôi trong màu áo đội tuyển quốc gia.”
Các tin, bài viết khác
-
Barca dẫn đầu doanh thu mùa Covid-19
-
Suarez lại giúp Atletico thắng, Barca nỗ lực bám đuổi
-
Hazard dứt cơn hạn bàn thắng, Benzema ghi cú đúp
-
Real thiếu 6 cầu thủ lẫn HLV Zidane
-
Luis Suarez là món quà Barcelona tặng Atletico để vô địch La Liga
-
Suarez ghi cú đúp giúp Atletico xây chắc ngôi đầu
-
Đến lúc kết thúc triều đại của Zidane ở Real Madrid, lộ diện ứng viên thay thế
-
Messi vẫn có cơ hội ra sân vào cuối tuần
-
Real bị loại sốc vì đối thủ hạng 3
-
HLV Zidane lại tránh bàn về Alaba, Mbappe