Trong tất cả cầu thủ Italia hiện diện trong bộ trang phục thi đấu mới (với chiếc áo đấu màu xanh nhạt hơn rất nhiều so với màu áo thiên thanh truyền thống của Azzurri), chỉ có một người chơi thật sự xuất sắc, đó là “cậu nhóc” sinh ra trên đất Mỹ (ở New Jersey) Giuseppe Rossi.
Anh chàng tiền đạo từng khao khát được tung ra sân ngay từ đầu trong trận đấu chống lại đội bóng quê hương của anh đã ghi được 2 bàn thắng trong hiệp 2 và anh là nhân tố chính giúp tuyển Italia của ông Marcelo Lippi lội ngược dòng thành công trước tuyển Mỹ.
![]() |
Tiền đạo Giuseppe Rossi (trái) đã góp công lớn vào chiến thắng của Italia trước tuyển Mỹ. |
Dù chơi kém một người từ phút thứ 33 (Ricardo Clark truy cản Gattuso khá quyết liệt và phải nhận chiếc thẻ đỏ trực tiếp từ tay trọng tài Pablo Pozo), tuyển Mỹ vẫn bất ngờ vượt lên dẫn trước khi Landon Donovan tận dụng triệt để cơ hội ghi bàn trên chấm phạt đền ở phút thứ 41 (hậu vệ Giorgio Chiellini đã đốn ngã Jozy Altidore của tuyển Mỹ trong vòng cấm địa).
Tuy nhiên, tuyển Mỹ không thể duy trì ưu thế dẫn bàn trong hiệp 2. Phút thứ 58, Giuseppe Rossi (vừa vào sân được… 1 phút) gỡ hòa cho Italia bằng một cú sút trái phá chân trái ở ngoài vòng cấm địa.
Đến phút thứ 72, đến phiên Daniele De Rossi tung một cú sút “băm bổ” cũng từ một khoảng cách tương tự để nâng tỷ số lên 2-1 cho Italia, trước cú vươn tay bất lực của thủ môn Tim Howard. Đến phút thứ 90+4, Rossi hoàn tất buổi trình diễn tuyệt vời của mình khi ấn định chiến thắng 3-1 cho Azzurri bằng một cú đệm bóng demi vôlê cận thành sau cú căng ngang của Andrea Pirlo.
Rossi cho biết: “Tôi hiến dâng những bàn thắng này cho gia đình tôi, những người xem trận đấu qua tivi từ nước Mỹ. Đây là một giấc mơ, tôi đang thi đấu cho nhà VĐTG”.
HLV lão luyện Lippi rất hài lòng với 3 điểm mà đội bóng của ông vừa giành được, dù nó chỉ đến đa phần dựa trên màn trình diễn của 2 cá nhân, trong đó có Rossi, hơn là sự phối hợp toàn đội: “Vâng, chúng tôi đã thắng, nhưng không dễ dàng, vì họ là một đội bóng mạnh và có những nhân tố gây ra rất nhiều rắc rối. Khi họ bị đuổi 1 người, vẫn không có gì dễ dàng cho chúng tôi, vì họ vẫn rất mạnh. Nhưng chúng tôi có thể lạc quan với chiến thắng này. Các chàng trai của tôi đã chiến đấu thật sự trong 70 phút còn lại. Hy vọng chúng tôi sẽ tiến bước từ chiến thắng này”.
TIỂU PHƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
Barca dọa kiện Roma vì rút lui khỏi Joan Gamper Trophy
-
Chơi đầy nỗ lực tại chung kết, Nguyễn Anh Tú giành HCB đơn nam vô địch Đông Nam Á
-
Wimbledon: Novak Djokovic khởi đầu chật vật với 4 ván, sẽ đấu đối thủ Australia đầu tiên kể từ sự cố Australian Open
-
Arsenal sẽ không dừng lại ở Gabriel Jesus
-
Quang Hải, ngôi sao làm thay đổi suy nghĩ về chuyện xuất ngoại
-
Man.United và ngày trở lại nhiều tiếng cười
-
Huyền thoại Man.City về lại CLB thời thơ ấu
-
Chelsea tăng tốc, sẵn sàng đón Sterling
-
Không có Cavendish và Alaphilippe, Quick-Step Alpha Vinyl dốc toàn lực Fabio Jakobsen
-
Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2022: Cùng đua nhau tranh ngôi hậu