Tiền đạo người Italia gốc Mỹ Guiseppe Rossi (ảnh) đang khao khát có được cơ hội ra sân trong màu áo tuyển Italia (ĐKVĐ thế giới), gặp tuyển Mỹ (ĐKVĐ CONCACAF) ở trận đấu thứ 2 bảng B trong khuôn khổ Confederations Cup 2009 (diễn ra tại Nam Phi). Cầu thủ đang chơi cho CLB Villarreal ở La Liga đang có những cảm xúc lẫn lộn trước trận đấu này. Phát biểu trên Reuters, Rossi cho biết: “Nước Mỹ là nơi tôi đã sinh ra và là nơi mà cha mẹ và bạn bè của tôi đang sinh sống”.
![]() |
Rossi (năm nay 22 tuổi) được HLV Marcello Lippi miêu tả là một nhân tố rất xuất sắc trong tương lai của tuyển Italia. Rossi đã ghi được bàn thắng đầu tiên cho tuyển Italia trong chiến thắng 3-0 trước Bắc Ireland ở Pisa cuối tuần rồi và được tung ra sân ngay từ đầu trong trận Italia thắng New Zealand ở Pretoria.
Rossi sinh ra ở Teaneck (bang New Jersey, Mỹ). Anh chuyển đến Italia khi mới 12 tuổi để đeo đuổi ước mơ bóng đá của mình. Rossi tập luyện tại Parma và được “Quỷ đỏ” Man.United phát hiện. Họ ký hợp đồng với Rossi khi anh 17 tuổi rồi lại cho mượn sang Newcastle và Parma. Hai năm sau, Rossi được bán hẳn sang Villarreal. Người Mỹ đã mời Rossi tham gia trại huấn luyện trước World Cup 2006, nhưng Rossi đã chọn Italia. Anh đã có 5 lần khoác áo tuyển Italia.
Trong khi tuyển Italia đang thừa các tiền đạo giỏi, HLV Lippi lại đang rất nhức đầu nơi hàng phòng thủ vì chấn thương của trung vệ thủ quân Fabio Cannavaro. Có thể Alessandro Gamberini - một hậu vệ kém kinh nghiệm - sẽ đá cặp trung vệ với Giorgio Chiellini.
Tối nay (15-6), giải sẽ khởi tranh bảng B. Brazil sẽ gặp Ai Cập (VTV2 và S3 truyền trực tiếp lúc 21 giờ). Trận còn lại, Italia đối đầu với Mỹ (VTV3 và S3 truyền trực tiếp lúc 1 giờ 30 sáng 16-6).
T.Phương - Ng.Thiện
Các tin, bài viết khác
-
Juventus thắng Siêu cúp, Cristiano Ronaldo trên đỉnh cao thế giới
-
Messi vẫn có cơ hội ra sân vào cuối tuần
-
HLV Guardiola hé lộ điều hài lòng nhất
-
Real bị loại sốc vì đối thủ hạng 3
-
Ngô Đình Nại tiếp tục thăng hoa ở giải Billiards PBA Tour tại Hàn Quốc
-
Cân bằng kỷ lục sân khách, Man.United đòi lại ngôi đầu
-
Getafe - Huesca 1-0: Carles Alena kiến tạo, Mauro Arambarri ghi bàn thắng duy nhất
-
Augsburg - Bayern Munich 0-1: Lewandowski lập công từ chấm penalty
-
Arminia Bielefeld - Stuttgart 3-0: Fabian Klo, Marc-Oliver Kempf, Ritsu Doan lần lượt tỏa sáng
-
Freiburg - E.Frankfurt 2-2: Younes khai bàn, Sallai, Nils Petersen tỏa sáng nhưng Schlotterbeck lại phản lưới nhà