(SGGPO).- Tây Ban Nha đã chính thức giành được chiếc vé vào vòng bán kết Confederations Cup 2009 sau khi có chiến thắng 1 - 0 trước Iraq ở lượt trận thứ hai bảng A trên sân Free State (Bloemfontein, Nam Phi).
Với đẳng cấp vượt trội và thi đấu hoàn toàn lấn lướt nhưng Tây Ban Nha của HLV Vicente Del Bosque gặp nhiều khó khăn ở trận đấu này bởi đối thủ Iraq tỏ ra khó chịu hơn so với New Zealand ở lượt trận đầu tiên.
"Phù thủy" Bora Milutinovic đã chủ động cho Iraq phòng ngự và sẵn sàng chờ đón sức tấn công mạnh mẽ của Tây Ban Nha. Nhìn chung, nhịp độ tấn công của Tây Ban Nha ở hiệp một không cao và ít bất ngờ nên hàng phòng ngự với số đông của Iraq đều hóa giải thành công.
Phải đến phút 55 của hiệp hai, Tây Ban Nha mới có bàn thắng khai thông thế bế tắc. Từ quả tạt chính xác của Capdevilla bên cánh trái, David Villa trong thế trống trải dễ dàng bật cao đánh đầu cận thành tung lưới thủ môn Mohammed Kassid.
![]() |
David Villa ghi bàn thắng vào lưới Iraq. Ảnh: AP. |
Ở khoảng thời gian còn lại, Tây Ban Nha còn tạo ra một số cơ hội rõ nét nhưng tận dụng không thành công. Trong khi đó, Iraq cũng có vài pha phản công tuy nhiên đều dứt điểm chệch mục tiêu. Sau hai trận toàn thắng, Tây Ban Nha đã chính thức giành chiếc vé vào vòng bán kết.
Với trận thắng này, Tây Ban Nha đạt kỷ lục 14 trận thắng liên tiếp trong làng bóng đá thế giới ở cấp độ đội tuyển quốc gia (ngang bằng thành tích với Australia (giai đoạn 1996-1997), Brazil (năm 1997) và Pháp (giai đoạn 2003-2004).
Ngoài ra, Tây Ban Nha còn san bằng kỷ lục 35 trận bất bại của đội tuyển Brazil (giai đoạn 1993-1996). Chỉ cần hòa với Nam Phi trong cuộc đối đầu cuối cùng, họ sẽ lập thêm một kỷ lục ấn tượng nữa.
Tr.Việt
Nam Phi nuôi hy vọng
Hai pha ghi bàn của tiền đạo Bernard Parker đã giúp Nam Phi thắng New Zealand 2-0 trong trận sáng nay để nuôi hy vọng vào bán kết Confederations Cup.
Trước đối thủ New Zealand cao to nhưng chậm chạp, các cầu thủ áo vàng Nam Phi đã chơi linh hoạt, họ phô diễn kỹ thuật cá nhân trên sân nhà. Họ sút cầu môn đến 24 lần, trong đó có 14 quả vào khung thành nhưng chỉ ghi được đúng 2 bàn.
Tây Ban Nha đã sớm đoạt vé vào bán kết ở ngôi đầu bảng này với 6 điểm, Nam Phi đang có 4 điểm (hiệu số +2), trong lúc Iraq mới 1 điểm (hiệu số -1). Vì thế, nếu lượt trận cuối, Nam Phi để thua Tây Ban Nha và Iraq thắng New Zealand với tỷ số đậm thì Nam Phi vẫn bị loại.
Nam Phi thực sự có nhiều cơ hội bởi New Zealand không cách nào để ngăn cản kỹ thuật đi bóng và những pha phối hợp ngẫu hứng của đối thủ ngoài việc dâng cao bẫy việt vị. Chỉ riêng tiền đạo Katlego Mashego đã phạm lỗi việt vị đến 5 trong số 8 lần của toàn đội. Hậu vệ trái Tsepo Masilela đã kiến tạo cả 2 bàn thắng.
Phút 21, Tsepo Masilela đột phá xuống cánh trái, vượt qua hậu vệ New Zealand, chuyền cho Bernard Parker trong khu cấm. Anh này tung cú sút từ 12m, bật trúng… mông hậu vệ khiến thủ thành Glen Moss dù phóng người cũng chỉ kịp… đẩy bóng vào lưới. Phút 52, Tsepo Masilela lại thoát xuống, tạt bóng cho Bernard Parker dứt điểm bằng… đùi khiến thủ thành Glen Moss chôn chân.
Bafana Bafana với nguồn cảm hứng từ tiền vệ Steven Pienaar đá cặp cùng nhạc trưởng Teko Modise đã kiểm soát hoàn toàn thế trận, tạo cơ hội cho Parker và tiền đạo đá cặp Thembinkosi Fanteni sút cầu môn liên tục, nhưng chỉ mình Parker là thành công với 2 pha dứt điểm không mấy chăm chút. Parker nói: “Tôi phải cảm ơn các đồng đội của mình. Nhờ có họ, tôi đã tập trung vào trận đấu và quên đi mọi thứ”.
QUANG TRẦN
Các tin, bài viết khác
-
Tay đua số 1 thế giới Roglic bị cách ly vì Covid-19
-
Frank Lampard: “Tôi là một chiến binh!”
-
Real thiếu 6 cầu thủ lẫn HLV Zidane
-
Serie A, vòng 19: AC Milan phải thắng Atalanta để giành ngôi vô địch mùa đông
-
Hà Nội FC – B.Bình Dương: Chờ bất ngờ từ đội khách
-
HLV Guardiola thất vọng khi mất De Bruyne 6 tuần
-
Tay đua Will Barta hoãn ngày ra mắt CLB EF Education-Nippo vì tai nạn
-
M'Gladbach - Borussia Dortmund 4-2: Elvedi, Bensebaini, Thuram đua tài lập công hạ Dortmund, Haaland lập cú đúp
-
HAGL - SLNA 2-1: Felipe phá lưới đội cũ, Minh Vương, Văn Toàn vụt sáng, Công Phượng kém duyên, HLV Kiatisuk có trận thắng đầu tay
-
HLV Kiatisak dành tặng chiến thắng đầu tay cho khán giả Gia Lai