Man.City chậm chạp trên thị trường chuyển nhượng
Với 2 bản hợp đồng của Gundogan từ Dortmund và Notilo từ Celta Vigo, không thể nói Man xanh không làm gì ở mùa chuyển nhượng đang sôi nổi hiện nay, nhưng xem ra, đó chưa phải là công việc của Pep Guardiola, người dường như mang nhiều trách nhiệm hơn tại sân Etihad.

Pep Guardiola vẫn chưa đón được nhiều ngôi sao tài danh đến Etihad.
Việc lãnh đạo Man.City dám "hi sinh” cả mùa giải trước khi công bố tin Pep đến khá sớm cho thấy sự kỳ vọng của họ vào chiến lược gia người Tây Ban Nha không chỉ trong khuôn khổ thành tích. Báo chí Anh thậm chí còn "nâng tầm” Pep như một "niềm hi vọng của bóng đá Anh”. Ví dụ như họ tin rằng chỉ có Pep mới giúp cho Sterling tìm lại được tương lai sau mùa bóng thất bại toàn diện ở cấp độ CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Sự sa sút của Sterling không đơn thuần là vấn đề của một ngôi sao mà còn đẩy bóng đá Anh đến sự bế tắc trong việc phát triển các tài năng trẻ. Người ta tin rằng, phải tầm như Pep thì mới có thể chỉ ra cách để hướng một cầu thủ phát lộ tài năng sớm như Sterling trở lại con đường phát triển ra sao. Nói cách khác, nếu Sterling rơi vào tay một HLV khác, có khi… đi luôn. Với Pep, những gì ông đã làm ở Barcelona hay Bayern Munich cho thấy càng trẻ càng được chú trọng.
Kế đến, thủ môn Joe Hart là trường hợp tương tự. Dù là người trấn giữ khung thành số 1 nước Anh, đang chơi ở CLB hàng đầu Giải ngoại hạng nhưng Hart có vẻ như chẳng chịu phát triển đẳng cấp. Thế nên, lại hi vọng Pep sẽ giúp Hart cải thiện như cái cách mà những Ter Stegen (Barcelona) hay Neuer (Bayern Munich) đã thay đổi.
Tóm lại, với đánh giá của truyền thông Anh thì việc chính của Pep ở Man.City đó là nâng cấp phiên bản hiện tại trước khi bổ sung nhân sự. Nói gì thì nói, giá trị và sự ổn định đội hình của Man xanh tốt hơn nhiều so với các CLB khác.
***
Không ít hơn 9 cầu thủ của Man.City hiện nay sẽ đá năm cuối hợp đồng vào mùa giải tới. Tức là phải tính đến chuyện chấp nhận để họ tự do ra đi ở mùa hè năm sau (đồng nghĩa với việc mua sắm hàng loạt) hoặc phải tái ký ngay nếu cảm thấy hữu dụng. Trong số này có các cái tên quan trọng như Yaya Toure, Fernandinho, Zabaleta…
Trong bối cảnh mà việc đôn các cầu thủ từ học viện đào tạo trẻ chưa thể tiến hành, cũng không thể ào ạt bổ sung 5-7 cái tên cho đội hình chính khi mùa bóng chưa đầy 1 tháng nữa sẽ khởi tranh, thời gian hiện nay của Pep chủ yếu là tìm cách duy trì thái độ tích cực cho các trụ cột. Cần phải lưu ý, đa số thành viên Man xanh vừa có mùa hè không đáng nhớ ngoài Sagna của tuyển Pháp. Những Hart, Kompany, Aguero, Silva, De Bruyne, Sterling... không xuống phong độ, chấn thương thì cũng có những vấn đề về tinh thần. Đây không phải là một tập thể đầy sức sống như HLV của họ, vốn đã có tư thế sẵn sàng từ khi còn ở Bayern Munich. Việc của Pep là phải xốc lại tinh thần, chưa kể phải chuẩn bị cho vòng loại Champions League một cách tốt nhất. Chừng đó việc đã là quá nhiều đối với một HLV luôn có thói quen áp đặt cách chơi bóng ngay từ đầu như Pep Guardiola.
ĐĂNG LINH
Các tin, bài viết khác
-
Bruno Fernandes không cần nghỉ ngơi
-
HLV Zidane lại tránh bàn về Alaba, Mbappe
-
Solskjaer: “Tôi đã chứng minh có thể đưa Man.United tiến lên”
-
Luke Shaw tiết lộ nguyên do cải thiện phong độ ở Manchester United
-
Hasenhuttl tiết lộ sai lầm của Lampard khi sử dụng Timo Werner
-
Barcelona thở phào, Messi chỉ bị treo giò 2 trận
-
Bầy cáo xứng danh kẻ thách thức
-
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 18 ngày 20-1: Đại gia tăng tốc
-
Zlatan Ibrahimovic lập cú đúp giúp AC Milan củng cố ngôi đầu
-
Atletico quyết “đấu” FIFA vì Trippier