Sau chiến thắng trước Stoke City ở vòng 3 Premier League, một lần nữa có thể thấy, Everton của HLV Ronald Koeman chẳng khác gì con “bách biến” trong trò chơi điện tử Pokemon Go đang thịnh hành hiện nay.
Lợi hại của “bách biến”
Thử tưởng tượng như thế này, nếu Premier League mùa giải năm nay là trò chơi Pokemon Go, Everton chắc chắn sẽ hóa thân thành con “bách biến”, một bảo bối thần kỳ có khả năng biến hình giống mọi nhân vật đứng trước mặt nó.
Thật vậy, từ đầu mùa nếu như mọi đội bóng cố gắng tìm đến giá trị của sự ổn định càng sớm càng tốt. Đội chủ sân Goodison Park cũng không khác chi, nhưng ở họ còn có sự biến đổi rất khó lường cả về mặt chiến thuật lẫn nhân sự. Trong trận mở màn, HLV Koeman sử dụng sơ đồ chiến thuật 3-4-3 để đấu với Tottenham. Tiếp đến ở cuộc đối đầu với West Brom là 3-5-2, gặp Yeovil (League Cup) là 5-3-2 và sử dụng 4-2-3-1 ở thắng lợi trước Stoke City.

Everton tiếp tục thể hiện sự khó lường trước Stoke City.
Điểm chung trong tất cả 4 trận đấu đã qua, không có cuộc đối đầu nào mà chiến lược gia người Hà Lan giữ lại sơ đồ cũ đã dùng trước đó. Trên lý thuyết, điều này sẽ mang lại nhiều rủi ro cho Everton khi họ đánh mất đi tính ổn định. Nhìn xem, Man.City của Pep Guardiola vẫn dùng 4-3-3 từ đầu cho tới giờ,
Man.United dưới bàn tay Jose Mourinho là 4-2-3-1 quen thuộc. Ấy thế mà HLV Koeman chẳng chịu giữ nguyên một sơ đồ cụ thể nào cho Everton.
Song thực tế hoàn toàn ngược lại, mỗi trận mỗi binh pháp khác nhau, nhưng Everton vẫn vận hành tốt và thực hiện xuất sắc mục tiêu giành trọn 3 điểm đề ra. Sâu xa hơn, điều này giúp đội bóng vùng Merseyside thích nghi với mọi hệ thống chiến thuật. Lỡ trong thời gian tới, nếu buộc phải áp dụng một sơ đồ bất kỳ nào, các cầu thủ Everton cũng không bỡ ngỡ.
Về nhân sự, những Baines, McCarthy vốn dĩ quen với vị trí hậu vệ cánh được sử dụng đa năng, niềm tin đó cũng được trao trọn cho hậu vệ trẻ Holgate. Trong khi Williams bắt đầu cùng Jagielka, thiết lập bộ đôi trung vệ chắc chắn trước khung thành Stekelenburg ở cuộc đối đầu với Stoke…
Đừng cho rằng Ronald Koeman đã đi ngược xu thế của đại đa số các nhà cầm quân tại Premier League thời điểm bấy giờ. Cựu thuyền trưởng Southampton vẫn cần giá trị cốt lõi sự ổn định, nhưng không hẳn ở chiến thuật mà là khả năng kết dính mọi cá nhân trên sân với nhau. Từ phòng ngự đậm chất Italia, cho đến tấn công giống như Barcelona, rồi đến phòng ngự tấn công nặng phong cách HLV Mourinho…kiểu nào Everton cũng có. Vì thế Everton giống như con “bách biến” trong Pokemon Go, ngoài hình hài còn giống cả tuyệt chiêu.
Đợi đại chiến để biết thực lực
Ngoài Tottenham ra, Everton hiện tại chưa gặp đối thủ nào đáng gờm nào cả. Vì thế, dù thể hiện sự vượt trội trước West Brom, Yeovil hay Stoke City cũng không thể nói rằng đấy là đội bóng đã hoàn thiện 100% dưới bàn tay HLV Koeman.
Bởi lẽ xét về thực lực, họ kém hoàn toàn so với Everton. Từ giờ cho đến cuộc đối đầu với Man.City (ngày 15-10), đội chủ sân Goodison Park không gặp đối thủ nào quá sức so với họ. Cho nên, đây là lúc để Everton thong thả trong thực hiện bước đi của mình ở mùa giải năm nay. Họ không cần quá lo lắng cho những trận đấu sắp tới, cũng chẳng sợ áp lực đè nặng trên vai. Bởi đằng sau HLV Koeman và các học trò là hành trang tâm lý thoải mái, từ những chiến thắng vừa qua. Cho nên, một thái độ thi đấu tự tin cùng với hệ thống chiến thuật khó lường sẽ tiếp tục được duy trì. Chí ít là sau cuộc đối đầu với Man xanh, bởi kết quả sẽ quyết định Everton có phải là “ngựa ô” ở mùa giải năm nay, hay vốn dĩ là hiện tượng.
LIÊM MINH