Câu chuyện thứ nhất chắc chắn phải là Man.United. Chức vô địch World Cup các CLB đã thuộc về họ vào tháng 12-2008. Chức vô địch Cúp Liên đoàn cũng mới về tay họ sau trận chung kết với Tottenham. Đề tài hôm nay là Man.United sẽ... “lấy luôn” ngôi vô địch Champions League, Cúp FA và Premier League mùa này như thế nào.
Điều đó đã được nêu ra trong cuộc họp báo sau trận chung kết hôm Chủ nhật. Từng trận, từng trận trong cuộc hành trình trước mắt được nêu ra rất cụ thể: Đêm thứ Tư này là trận Premier League trên sân Newcastle, một trận đấu mà ít ai tin Man.United sẽ bỏ lỡ cơ hội giành trọn 3 điểm.
Thứ Bảy là trận Cúp FA tại Fulham mà nếu thắng thì Man.United chỉ còn cách chức vô địch một trận bán kết và chung kết. Bốn ngày sau, họ đón tiếp Inter ở trận lượt về vòng 16 đội Champions League sau khi đã hòa 0-0 ở lượt đi. Tiếp theo đó, dĩ nhiên là trận chiến với Liverpool trên sân nhà Old Trafford vào ngày 14-3.
![]() |
Một pha Man.United uy hiếp cầu môn Tottenham trong trận chung kết Cúp Liên đoàn hôm Chủ nhật. |
Nói chung, ý của Sir Alex là muốn thắng lợi trong cả 3 mặt trận còn lại thì Man.United vẫn phải nhờ một vận may lớn. Nhưng cũng trong cuộc họp báo ấy, HLV Redknapp (Tottenham) đã nêu ra một cái ý mà có lẽ cũng là ý chung của rất nhiều người hâm mộ hiện thời: Man.United có một tiềm lực rất mạnh, một lực lượng “diệu kỳ” để tự tạo nên cơ may cho họ.
o0o
Tiềm lực mạnh liên quan mật thiết với khả năng chịu đựng một lịch trình thi đấu dày đặc, với sức bật để vượt qua từng thử thách lớn trong lịch thi đấu ấy. Đó cũng là câu chuyện của những Chelsea, Arsenal, Liverpool. Nếu xem vòng đấu Champions League giữa tuần qua là một cột mốc, lấy thành tích thi đấu ở loạt trận Premier League ngay kế đó làm một thứ thước đo tạm thời thì rõ ràng sức bật của bộ ba kể trên sẽ tuần tự là Chelsea-Arsenal-Liverpool.
LỊCH THI ĐẤU |
Arsenal cũng thế. Trận hòa Fulham 0-0 (đã 4 lần 0-0 liên tiếp như vậy rồi) một lần nữa cho thấy đội bóng của Wenger tuy mạnh nhưng chưa đủ mạnh để rút ngắn không gian cũng như thời gian tổ chức tấn công-vào vị trí thuận lợi-dứt điểm.
Trong thời buổi cái gì cũng phải thật nhanh, thật gọn, sự rườm rà trong lối chơi của Arsenal chỉ khiến CĐV ngao ngán và khiến đội bóng của Wenger cứ thế trượt dần khỏi cái đích lọt vào “Top 4” mùa này. Nhìn bảng xếp hạng thì thấy, khoảng cách 6 điểm so với Aston Villa chưa rút ngắn được trong khi đối thủ Everton sau lưng đã áp đến gần. Nếu chuyên gia chuyền bóng Fabregas trở lại thì chắc chắn đã khá hơn, nhưng e rằng khi anh trở lại thì cũng quá muộn rồi.
o0o
Chelsea thì khác. Đối chiếu thời Scolari và thời Hiddink sẽ thấy cả một sự tương phản về tinh thần, quyết tâm, lối chơi, hiệu quả. Ba trận thắng liên tiếp mà Hiddink trực tiếp cầm quân đều chỉ có cách biệt một bàn, nhưng lại có một cái gì đó chắc chắn hơn trước rất nhiều, mỗi trận một chắc chắn hơn.
Người ta bảo rằng Chelsea đang tìm lại sức mạnh, nhưng nói cho đúng thì phải là Chelsea đang tìm lại lòng nhiệt tình và sự đoàn kết để phát huy cái tiềm năng chưa hề mất đi của họ. Cứ theo cái mạch ấy, có lẽ rồi đây chỉ còn một mình Chelsea đua được với Man.United, dù ai cũng biết họ khó mà theo kịp đội bóng của Ferguson khi đường đua còn lại quá ngắn.
Đêm nay, Chelsea sẽ đá trên sân Portsmouth, một đối thủ họ từng thắng 4-0 ở Premier League rồi lại 4-0 ở Cúp Liên đoàn. Có lẽ những kết quả một thời phù phiếm ấy sẽ không tái diễn, sẽ được thay bằng cách biệt một bàn gì đó, hợp lý hơn.
So với trận đấu của Chelsea, so với đối thủ West Brom của Arsenal và Sunderland của Liverpool thì thử thách của Man.United vào đêm thứ Tư sẽ là khó nhất. Nhưng 10 trận thắng liên tiếp của Man.United đã cho thấy cho dù họ mờ nhạt nhất khi gặp đối thủ liều lĩnh nhất thì Man.United cũng có một cách nào đó để tìm ra 3 điểm. Chelsea khó theo được Man.United là vì chỗ đó.
Tiến Minh
Các tin, bài viết khác
-
Tân binh Man.City mong người hâm mộ Leeds cảm thông
-
Eriksen đạt thỏa thuận với Man.United, Malacia kiểm tra y tế
-
Chelsea chơi lớn, đòi mua cả Neymar lẫn Cristiano Ronaldo
-
Carvalho đến Liverpool để trở thành “cầu thủ hay nhất thế giới”
-
Biết khó, nhưng Bernardo Silva vẫn hướng về Barca
-
De Gea hào hứng về tương lai của Quỷ đỏ
-
Ronaldo bị Chính quyền Manchester chỉ trích
-
Hé lộ lý do Liverpool “nhượng bộ” Salah
-
Ronaldo yêu cầu rời Old Trafford nếu Man Utd nhận được lời đề nghị thỏa đáng
-
Chelsea ra giá 52 triệu bảng, Man City sẵn sàng bán Sterling