World Cup 2014 đã đi được một chặng đường rất dài, những ngôi sao như Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney hay Luis Suarez phải xách vali về nước sớm trong nỗi thất vọng ê chề, nhưng không vì thế mà giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh trở nên kém vui. Tôi tin các bạn sẽ thích thú khi xem “những chú lính nhỏ” Colombia thi đấu, vì ở đó có một “anh lính tí hon” đang vụt lớn từng ngày, cứ như thể anh là Thánh Gióng.
Tôi đang nhắc đến James Rodriguez, cầu thủ được giới truyền thông ví von là “Thánh James” sau màn trình diễn tuyệt vời trước tuyển Uruguay. Xem James thi đấu, tôi chẳng hề nghĩ đến một cầu thủ tiền bối nào của anh, tôi cũng không biết nên so sánh James với ai. Cầu thủ 23 tuổi này không phải là một tiền vệ tổ chức lối chơi rành mạch, anh cũng không quá điệu đà kiểu như Ronaldo hay cần cù như Rooney. James có thể chơi tốt ở nhiều vị trí trên hàng công, một số 10 của bóng đá hiện đại, có khả năng dứt điểm siêu việt và chớp thời cơ như một trung phong.
Khó có thể so sánh James với Lionel Messi, Neymar hay Thomas Muller về tài năng, nhưng sự thật là cầu thủ điển trai này đã vượt các đồng nghiệp để ghi 5 bàn thắng trong 4 trận đấu liên tiếp. Và hơn thế nữa, James đã trở thành người thứ ba sau huyền thoại Ronaldo de Lima và Rivaldo (ở World Cup 2002) ghi bàn trong tất cả các trận đấu mở màn của mình ở World Cup.
![]() |
James Rodriguez đang được các đồng đội tung hê sau khi giúp Colombia xuất sắc đánh bại Uruguay ở vòng 1/8. |
Trước World Cup, không ai để ý đến James bởi anh chỉ là một cầu thủ ít danh tiếng đang đầu quân CLBMonaco, anh cũng không có gì nổi bật ngoài sức trẻ và tinh thần cầu tiến. Cách đây vài năm, người hâm mộ bóng đá Colombia xem anh là một thần đồng, người có thể trở thành huyền thoại Carlos Valderrama thứ hai. Họ chờ đợi “đứa trẻ” của họ sẽ lớn lên và dìu dắt bóng đá nước nhà. Từ Banfield đến Porto, từ Monaco đến vùng đất lạ Brazil, không phụ sự kỳ vọng của CĐV nhà, James đã lớn lên đúng thời điểm.
Nhờ sự tỏa sáng của James Rodriguez và các đồng đội, Colombia hiên ngang vượt qua vòng bảng rồi vòng 1/8. Lúc này, tôi chợt nhận ra rằng tôi đã quên đi Radamel Falcao, và cũng từ đó tôi mới nảy sinh trong đầu một câu hỏi: “Liệu Colombia có cần Falcao nữa hay không?”.Tôi nghĩ họ vẫn cần nhưng đừng quá kỳ vọng vào Falcao mà hãy chờ James tỏa sáng vì trước mắt họ là cuộc chiến sinh tử cùng chủ nhà Brazil.
Sau World Cup là thiên đường, chắc chắn rồi, dù Colombia có bị loại ở tứ kết thì James cũng sẽ đến được với thiên đường của riêng anh. Vị “Thánh” của ngày hôm qua đã ghi đủ điểm với các nhà tuyển trạch của các CLB bóng đá ở châu Âu. Lúc này ban lãnh đạo Monaco có thể vừa mừng vừa lo. Họ lo lắng vì sẽ khó giữ chân được ngôi sao của mình và mừng vì giá trị của James đang tăng lên một cách nhanh chóng.
Nếu xem World Cup như là một sàn diễn của Hollywood để cả thế giới cùng chiêm ngưỡng thì một cầu thủ như James Rodriguez chính là diễn viên đóng thế xuất sắc nhất thay cho những siêu sao sa sút bất ngờ. Và biết đâu sau 4 năm nữa cũng ở World Cup thì “Thánh James” sẽ thực sự trở thành một diễn viên chính.
JOHNY HUY (Admin CVN)
Các tin, bài viết khác
-
Cộng đồng Fan Arsenal chung tay ủng hộ anh Chu Trường Giang
-
Đá Không Đánh FC hòa Chelsea SG All Stars 4-4 trong trận cầu thiện nguyện
-
Vua phủi Capdervilar đầu quân Văn Minh chinh chiến tại HPL-S6
-
Bình Hòa-TPK lần thứ 3 liên tiếp vô địch giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương
-
Fan Chelsea sôi sục trước tin “Voi rừng” Drogba sẽ đến Việt Nam
-
Công Vinh lên kế hoạch tiếp cận bóng đá Học đường
-
Giải bóng đá Hội Doanh nghiệp TPHCM 2018
-
Giải bóng đá đường phố - SCG 2018
-
Giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương - Cúp Becamex IDC 2018
-
Giải bóng đá phong trào BXTP Cần Thơ mở rộng 2018