Tiền vệ James Rodriguez thừa nhận rằng anh suýt bật khóc sau bàn thắng ở phút bù giờ vào cuối trận của Edwin Cardona để mang về cho Colombia chiến thắng 3-2 ngay trên sân của Bolivia.
Cầu thủ 24 tuổi cho biết: “Tôi đã thật sự mệt mỏi và tỷ số 2-2 là rất công bằng. Nhưng khi Edwin ghi bàn, đó cũng là điều gì rất đặc biệt. Đây là một trận đấu khó khăn nhưng khi bạn muốn giành chiến thắng thì nó sẽ xảy ra. Chúng tôi đã chơi tốt. Tất cả chúng tôi đã thực hiện một công việc tuyệt vời, kết quả là công bằng và tôi rất vui về điều đó”.

James Rodriguez (giữa), thủ lĩnh thật sự của đội tuyển Colombia
Rodriguez chính là người mở tỷ số cho Colombia ở trận đấu này và anh đã nhận được lời khen ngợi từ HLV Jose Pekerman: “Cậu ấy là một thủ lĩnh thật sự, không chỉ với tài năng bóng đá mà còn với sự tận tụy”. Tuy nhiên, ông cũng không quên những nỗ lực của toàn đội: “Tôi biết rằng chúng tôi có một cơ hội để giành chiến thắng, mặc dù Bolivia đã chơi tốt. Nhưng có một điều rất rõ ràng với tôi là chúng tôi có thể ghi bàn vào cuối trận và chúng tôi đã làm được điều đó vì các cầu thủ của chúng tôi đã cống hiến tất cả mọi thứ mà họ có”.
Chiến thắng trước Bolivia đã giúp Colombia bắt kịp Chile về điểm số (7 điểm) sau 5 lượt trận, trong khi đội chủ nhà bị đẩy xuống vị trí áp chót. Ở lượt trận tiếp theo diễn ra vào ngày 30-3 tới, Colombia sẽ đón tiếp đội đầu bảng Ecuador tại Barranquilla. Xét đến chuyện Ecuador vẫn duy trì được thành tích bất bại ở vòng loại này, Rodriguez cảm thấy rất hưng phấn: “Sẽ thật tuyệt vời nếu đá bại được họ. Chúng tôi sẽ phải thi đấu hết sức mình”.
Minh Phúc
Các tin, bài viết khác
-
Barca có thể chỉ đăng ký được 17 cầu thủ trước trận khai màn
-
Khi Neymar và Messi khiến HLV Galtier... bối rối
-
Ronaldo quyết tâm trở lại đội hình chính
-
Càng biến động, chủ Man.United càng… giàu lên
-
FIFA thay đổi ngày khai mạc World Cup 2022
-
Real Madrid đối đầu tham vọng của Barcelona trong mùa giải mới
-
AC Milan đối mặt cuộc cạnh tranh Scudetto khốc liệt
-
Juventus bán tống bán tháo các cầu thủ không phù hợp
-
Bernardo Silva: “Giữa tôi và Man.City là mối quan hệ tôn trọng”
-
Ra mắt Marseille, Alexis Sanchez tri ân đội bóng cũ