Trả lời phỏng vấn báo chí ngay sau khi nhận giải thưởng danh giá nhất hàng năm trong nghiệp trọng tài, ông Dương Văn Hiền (TPHCM) tiết lộ: “Tôi từng bị ngất xỉu trong khi luyện tập. Hầu hết trọng tài chúng tôi đều có chấn thương. Bản thân tôi đã trên 40 tuổi, nên nhiều lúc cũng mệt khi làm nhiệm vụ”.
Dương Văn Hiền là trọng tài nghiêm túc với nghề, công tâm, dù trong mùa bóng vừa qua, ông gặp hai “sự cố”, nhưng đều vượt qua một cách xuất sắc trong trận Thanh Hóa-SLNA và Bình Dương-Đồng Tâm Long An. Đặc biệt ở trận Thanh Hóa-SLNA, ông Hiền đã kiên quyết thổi quả 11m đối với chủ nhà Thanh Hóa, dù trong khi lao ra đạp vào người Công Vinh, tay thủ môn này không may bị chấn thương nặng (gãy chân). Phía chủ nhà phản ứng quyết liệt, khán giả trên sân “quậy” tưng bừng, gây sức ép như muốn ông Hiền thay đổi quyết định, hoặc nếu không được thì trong những phút còn lại sẽ “thổi méo”, có lợi cho chủ nhà.
Trọng tài bình thường thổi còi hàng trăm trận một năm cũng không có gì ấn tượng, nhưng chỉ cần vượt qua những trận cầu sóng gió, căng thẳng đủ nói lên bản lĩnh và xứng đáng nằm trong danh sách bầu chọn “Còi vàng”. Danh hiệu mà ông Dương Văn Hiền được trao hoàn toàn xứng đáng với những gì mà ông đã thể hiện suốt một năm qua. Có một điều trùng hợp là cả hai “Còi vàng” trong hai năm đều họ Dương, một ở Hà Nội và một ở TPHCM. Vì vậy báo chí cắc cớ hỏi liệu ông có e ngại “sự cố Còi vàng” trước mùa V-League 2007 sẽ tái diễn ở mùa V-League 2008?
Bằng câu trả lời thông minh, ông Dương Văn Hiền cho biết: “Tôi rất tiếc là anh Hùng có chuyên môn tốt, nhưng thể lực không bảo đảm, nên không thể làm nhiệm vụ trong năm nay. Tôi hy vọng năm tới anh Hùng sẽ trở lại làm nhiệm vụ với chúng tôi. Năm nay, tôi giành “Còi vàng”, nhưng năm sau tôi có thể không đạt danh hiệu gì hết. Vì trước khi ra sân, không ai dám chắc mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Một mùa giải có gần 30 trận đấu, chẳng ai dám chắc mình sẽ làm tốt cả ngần ấy trận đấu để được bầu “Còi vàng””.
Kết quả bầu chọn: Còi vàng: Dương Văn Hiền, 276 điểm. |
Trong sâu kín tâm hồn, người đoạt giải thưởng cao nhất vẫn thoáng buồn: “Chúng tôi thường được gọi là “Vua sân cỏ” cho vui vậy thôi, chứ người ta chỉ cần bỏ ra 10 ngàn, 20 ngàn đồng vào sân là có thể mắng mình với đủ thứ ngôn từ thậm tệ nhất. Giống như phần đông trọng tài khác, tôi nghĩ ông Colina của Ý là người mẫu mực nhất.
Ông ấy từng được bầu là trọng tài xuất sắc nhất thế giới 3 năm liền, nhưng ông ấy vẫn mắc sai lầm ở Serie A. Tôi nói điều này không phải để tự bào chữa cho sai sót của nghề trọng tài, nhưng để thấy trọng tài giỏi nhất thế giới còn mắc sai lầm, nhưng sai lầm đó được nhìn nhận dưới góc độ con người, nên dễ tha thứ hơn. Mong là người hâm mộ Việt Nam cũng nhìn trọng tài Việt Nam như thế. Sau mỗi lần mắc sai lầm, trọng tài chúng tôi cũng đau khổ, giày vò chứ không cần đến báo chí, khán giả hay đội bóng làm áp lực. Rất mong mọi người hãy nhìn chúng tôi như những con người bình thường”.
Linh Giao
Các tin, bài viết khác
-
Tay đua Will Barta hoãn ngày ra mắt CLB EF Education-Nippo vì tai nạn
-
HLV Kiatisak dành tặng chiến thắng đầu tay cho khán giả Gia Lai
-
Lee Nguyễn sẵn sàng cho cuộc đua vô địch V-League
-
Văn Toàn giúp HA.GL có chiến thắng đầu tiên tại LS V-League 2021
-
Ngô Đình Nại đánh rơi chiến thắng trước “thiên tài” Caudron ở giải Billiards PBA Tour
-
LĐBĐ CH Séc tuyên bố Ronaldo chưa phá kỷ lục ghi bàn của Josef Bican
-
Malaysia xin dời các trận đấu vòng loại World Cup 2022 đến tháng 6
-
“Gã điên Ailen” Conor McGregor: “Mỏ vàng” của UFC, kiếm 516 triệu USD bản quyền truyền hình sau... 7 năm
-
Pochettino quyết giúp Kylian Mbappe tìm lại cảm giác ghi bàn
-
'Cháy vé' xem trận đầu tiên của HLV Kiatisak ở phố núi Pleiku