Bốn trận đấu “Siêu kinh điển” giữa Barcelona và Real Madrid trong vòng 18 ngày rốt cuộc cũng đã khép lại với những kết quả rõ ràng: Barca cần 1 điểm nữa là vô địch La Liga, Real giành Cúp Nhà vua và Barca vào chung kết Champions League để đá với Man.United. Nhưng hãy còn một trận chiến khác giữa Cristiano Ronaldo và Lionel Messi: cuộc đua đến danh hiệu Pichichi (Vua phá lưới La Liga) và “Chiếc giày vàng châu Âu” vào cuối mùa.
![]() |
Ronaldo sút bóng ghi bàn trong một trận đấu. |
Thắng Pichichi chưa chắc thắng Chiếc giày vàng
Kết thúc vòng 35, Cristiano Ronaldo có thêm 4 bàn vào lưới Sevilla trong khi Lionel Messi im tiếng trong trận derby Catalonia. Như vậy tại Liga mùa này, Ronaldo đã có 34 bàn trong khi Messi có 31 bàn. Tuy nhiên vì giải Pichichi do nhật báo Marca (trụ sở tại Madrid) trao tặng nên họ ưu ái công nhận luôn bàn của Ronaldo trận gặp Sociedad dù bóng đã chạm lưng Pepe đổi hướng trước khi bay vào lưới hồi đầu mùa. Ngược lại, Ban tổ chức của “Chiếc giày vàng” không công nhận bàn thắng đó nên thực tế Ronaldo chỉ mới có 33 bàn mà thôi. Vì thế nếu Ronaldo và Messi đồng sở hữu Pichichi vào cuối mùa, danh hiệu “Chiếc giày vàng” 99% một lần nữa sẽ thuộc về Messi.
Khẳng định 99% như thế vì 2 lý do. Thứ nhất, trong danh sách cuộc đua đến “Chiếc giày vàng” thì Ronaldo và Messi đang bỏ khá xa các ứng viên đang đua tranh. Tại các giải tính hệ số 2 như Đức, Pháp, Italia, Anh, chưa có chân sút nào chạm đến cột mốc 30 bàn trong khi tại các giải có hệ số thấp hơn thì năm nay không có ai có số bàn vượt trội như những trường hợp của Marc Janko (tại giải vô địch Áo), Luis Suarez và Afonso Alves (Hà Lan) như những năm trước. Thứ hai, cả Pep Guardiola và Jose Mourinho đã đều rất muốn người học trò của mình giành cả Pichichi lẫn “Chiếc giày vàng”. Riêng Pep đã nói thẳng ra ý định đó.
Mourinho, Guardiola và trận đánh cuối cùng
![]() |
Sự xuất hiện của Ronaldo giúp Messi (giữa) hoàn thiện hơn trong thi đấu và dứt điểm. |
Mùa bóng này, Messi đã chơi quá hay, đóng góp đến 52 bàn sau 53 trận đấu trên mọi đấu trường. Khi mà danh hiệu “Quả bóng vàng” khó lòng mà vuột khỏi tay Messi một lần nữa thì Pep Guardiola có ý nói sẽ giúp cho Messi bảo vệ thành công danh hiệu “Chiếc giày vàng” (năm ngoái Messi giành giải với 34 bàn, tức 68 điểm). Ông nói: “Messi luôn săn tìm những bàn thắng vì cậu ta là một tiền đạo bẩm sinh mà khát vọng săn bàn luôn chảy trong huyết quản. Trận gặp Espanyol, Messi không ghi bàn dù đã chơi rất hay, nhưng những trận sau Messi sẽ có bàn thắng. Messi luôn nghĩ về đội bóng trước tiên chứ không phải là những bàn thắng để làm dày thêm thành tích cá nhân. Nhưng sẽ thật tuyệt nếu Messi tiếp tục có thêm những danh hiệu như thế. Chúng tôi mong cậu ta sẽ bảo vệ thành công những thành tích đã đạt được trong quá khứ”.
Trước tuyên bố này của Pep Guardiola, Mourinho đã cho mọi người thấy ông cũng quyết giúp cho cầu thủ con cưng của mình là Ronaldo giành lấy danh hiệu cá nhân này. Bằng chứng là sau khi đã sớm giải quyết Sevilla, ông vẫn tiếp tục xua quân tràn lên, tăng tốc độ trận đấu lên hết mức với Ronaldo là đích đến của những đường bóng cuối cùng. Nhờ đó mà Ronaldo mới có được 4 bàn, toàn là những bàn trong tư thế chỉ có một mình thủ môn trước mặt. Trợ lý Aitor Karanka của Mourinho nói sau trận thắng Sevilla 6-2: “Ronaldo chính là nhân vật chính trong ngày hôm nay. Anh ấy đã giúp cho Real lấy lại hình ảnh sau thất bại mà chúng tôi không muốn nhắc lại nữa với Barcelona tại Champions League. Với đà này, tôi tin anh ấy sẽ giành được danh hiệu Pichichi cũng như Chiếc giày vàng châu Âu”.
Mùa này, Ronaldo và Messi đang kè nhau từng bàn một tại La Liga. Có thể nói Messi chính là động lực để Ronaldo phấn đấu và ngược lại, sự xuất hiện của Ronaldo tại La Liga giúp cho Messi ngày một hoàn thiện hơn. Mùa này, có nhiều vòng Messi lập cú đúp hay hattrick thì Ronaldo cũng đáp lễ bằng số bàn thắng tương tự và ngược lại. Tuyên bố của Pep và chiến thuật của Mourinho lại là tin buồn cho những đối thủ của họ sắp tới. Bình thường khi đã ăn 2-3 bàn thì Real và Barca có thể sẽ lơi chân, bây giờ thì không.
![]() |
Hoa Vinh
Các tin, bài viết khác
-
HLV trưởng tuyển Ukraine Oleksandr Petrako: Zbirna không đấu giao hữu vì các đối đều từ chối, chúng tôi tự chia đá nội bộ 2 trận với nhau
-
Haaland không lỡ ngày vui cùng đội bóng mới
-
Mourinho “trả lại” danh xưng Người đặc biệt
-
Sevilla trả Martial về lại Man.United
-
HLV Klopp vượt qua Pep thắng 2 giải thưởng cá nhân
-
Vuột mất Mbappe, Real Madrid chọn Tchouameni và để mắt tới Lewandowski
-
Real Madrid không cần thêm động lực trước khát vọng ‘phục thù’ của Mo Salah
-
HLV Stefano Pioli và 5 cầu thủ đằng sau thành công của AC Milan
-
HLV trưởng tuyển Nga Valery Karpin: Tuyển Ba Lan từ chối đấu chúng tôi là hành động phi thể thao, nhưng…
-
Chung kết Europa Conference League: Chờ Mourinho hoàn tất bộ sưu tập