Từng có những thể hiện ấn tượng ở giai đoạn 1 và có thời điểm tiếp cận ngôi đầu bảng, nhưng cả hai lần, HAGL đều không tận dụng được khi thua ĐTLA và mới đây là bị HN T&T chia điểm ngay tại sân Pleiku. Trong khi đó, XMXT.Sài Gòn đang bị nghi ngờ về phong độ và yếu tố màu cờ sắc áo nên chỉ có việc phải thắng trận chiều nay mới lấy lại tất cả.
Giấc mơ vô địch của HAGL đang trông đợi nhiều vào trận đấu bù vào chiều nay trên sân Chi Lăng, bởi SHB Đà Nẵng cũng là một trong những đối thủ cạnh tranh thứ hạng trong tốp 3, thậm chí là ngôi vô địch mùa này. Thực tế sẽ rất khó cho đội bóng của bầu Đức bởi càng đá họ càng lộ diện điểm yếu về sức bền, trong khi Đà Nẵng dù chưa lấy lại sức mạnh như đầu mùa nhưng 4 điểm đạt được qua 2 trận gần đây đã cho thấy dấu hiệu hồi sinh. Nhất là đá trên sân Chi Lăng vẫn là lợi thế rất lớn cho đội bóng sông Hàn.
Ở trận còn lại trên sân Thống Nhất, người trong cuộc vẫn nghi ngờ việc hai tuyển thủ Uganda Kizito và Moses vắng mặt ở đội bóng này và sẽ bị kỷ luật vẫn là “hư chiêu”. Theo tiết lộ của một thành viên trong BHL đội bóng này, cả hai đã có những đóng góp tích cực cho đội tuyển Uganda ở vòng loại World Cup 2014 và cần dưỡng sức để phục hồi thể lực. Thế nên, nếu cả hai cùng có tên ở đội hình xuất phát vào chiều nay sẽ không là điều lạ, nhưng đối với Kiên Giang, hẳn họ rất lo ngại nếu XMXT.Sài Gòn có sự xuất hiện của bộ đôi ấy. Hiện chỉ còn hơn 2 đội cuối bảng 1 điểm càng có nhiều lý do để cho Kiên Giang e ngại, bởi trong giai đoạn này, hễ mà họ bị tụt xuống vị trí cuối bảng thì rất khó có điểm tựa để vươn lên.
Lịch thi đấu: SHB Đà Nẵng - HAGL, XMXT.Sài Gòn - K.Kiên Giang.
KHÁNH VÂN
Các tin, bài viết khác
-
B.Bình Dương – Hà Nội FC (17g, ngày 20-8): Đội khách tiếp đà thăng hoa
-
V-League 2022: Chăm bẵm cái gốc
-
Những ‘ông già’ V-League 2022
-
Thanh Hóa không có HLV Petrovic trong chuyến làm khách trên sân Quy Nhơn
-
Cúp Quốc gia nữ 2022: CLB TPHCM I lại gặp Hà Nội I chung kết
-
Hà Tĩnh – Nam Định (18g ngày 19-8): Cuộc đào thoát của nhóm cuối bảng xếp hạng
-
Hanoi FC cho CLB Công an nhân dân mượn ‘sao’ U23 Việt Nam đá giải hạng Nhất
-
Viettel FC – SLNA (19g15, ngày 19-8): Thử thách của nhà vô địch
-
CLB TPHCM: ‘Lính cứu hỏa’ Trương Việt Hoàng
-
U20 Việt Nam thua U20 Nhật Bản 0-5