Đã hai tháng rưỡi trôi qua kể từ khi tuyển Đức nhận lãnh kết quả thua 1-4 đau lòng trên đất Ý – một kết quả khiến làn sóng chỉ trích ông Jurgen Klismann gia tăng khắp mọi nơi. Hiện tại, những cổ động viên cuồng nhiệt của nước chủ nhà World Cup đã tạm gác qua một bên những phiền muộn để sát cánh cùng đội tuyển trong những tháng ngày không mấy dễ dàng!
![]() |
Cổ động vên Đức |
Bóng đá và các cổ động viên đã hòa nhập thành một tập thể sống động. Cơn sốt World Cup giờ đây đã thấm đẫm từng góc phố, từng ngóc ngách tâm hồn mỗi cổ động viên. Chiến thắng đậm Luxembourg 7-0 trước 23 ngàn cổ động viên tại Freiburg khiến tinh thần của cả nước Đức càng lúc càng tăng cao.
Xuyên suốt nước Đức, trên những forum giao lưu trên mạng Internet, ở những khu tụ tập của các cổ động viên, chủ nghĩa bi quan đã được thay thế bằng niềm tin chiến thắng vào các chiến binh mà ông Klinsmann dẫn dắt. Bầu không khí tuyệt diệu mà 540 ngàn cổ động viên Đức từng tạo ra ở Confederations Cup hồi năm ngoái đã quay trở lại hứa hẹn mang đến cho tuyển Đức sự hậu thuẫn lớn lao ngay trong trận khai mạc World Cup với tuyển Costa Rica.
Ông Klinsmann đang rất tin tưởng rằng sự ủng hộ cuồng nhiệt của các cổ động viên hâm mộ sẽ là cầu thủ thứ 12 hỗ trợ cho các học trò của ông trở thành ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu danh giá nhất thế giới. Ông cho biết: “Đội bóng chúng tôi rất cần đám đông khán giả”.
Trong suốt trận đấu hòa 2-2 với tuyển Nhật hôm rồi, làn sóng cổ động vẫn không bao giờ có biểu hiện lắng xuống. Bất chấp việc các cầu thủ con cưng không thể “đốn hạ” người Nhật ngay trên sân, các cổ động viên với những lá cờ màu đỏ, đen và vàng đầy tự hào vẫn liên tục nhảy múa, ca hát và… đứng lên ngồi xuống. Và giống như những gì ông Klinsmann hy vọng, cả nước Đức đang đứng sau lưng các học trò của ông để hướng đến… chiến thắng. Tất nhiên, các biểu hiện theo chiều hướng ngược lại sẽ chỉ xuất hiện khi… tuyển Đức không thật sự là chính mình trong thời gian World Cup diễn ra.
Ngay sau trận đấu tập huấn với Nhật Bản, có đến 42 ngàn cổ động viên Đức hăm hở đến sân Dusseldorf để ủng hộ cho… buổi tập luyện của các cầu thủ con cưng. Đây là một kỷ lục mới so với kỷ lục được xem là “quá đã” như ở năm ngoái – khi có đến 20 ngàn cổ động viên đến xem đội tuyển tập luyện tại Cologne. Trưởng đoàn tuyển Đức – ông Oliver Bierhoff – đã phải thốt lên: “Quả thật là điên rồ”.
“Chúng tôi lấy làm hạnh phúc khi các cổ động viên đã thật sự sốt cùng World Cup”, ông Klinsmann tâm sự. Còn với đội trưởng tuyển Đức Michael Ballack: “Điều này mang lại cho chúng tôi động lực vĩ đại ở World Cup. Chúng tôi thật sự rất cần sự ủng hộ của các cổ động viên”.
Cả nước Đức–từ người dân đến các cầu thủ–đã sẵn sàng!
TIỂU PHƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
De Bruyne: “Đây là chức vô địch quan trọng nhất của tôi”
-
Ten Hag sẽ được ủng hộ mua cầu thủ
-
Quá trình tiếp quản Chelsea sẽ hoàn thành trong 24 giờ tới
-
Lễ bế mạc SEA Games 31: Hẹn gặp lại ở Campuchia 2023!
-
Dàn cơ thủ Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại giải Billiards Carom 3 băng World Cup – TPHCM 2022
-
U23 Việt Nam lại hội quân chuẩn bị tái đấu cùng U23 Thái Lan
-
Khởi động giải futsal VĐQG 2022
-
Roland Garros: “Hoàng tử sân đất nện” Dominic Thiem giờ là “hữu danh vô thực”
-
HLV Stefano Pioli đánh mất chiếc huy chương quý giá
-
AFF Cup có nhà tài trợ mới