Các cổ động viên bóng đá sẽ không được phép bén mảng đến các sân vận động ở Ý trừ phi tiêu chuẩn an ninh được bảo đảm. Đó là quyết định sẽ được giới chức quyền hành Ý áp dụng sau vụ bạo động bóng đá đáng xấu hổ tại Sicile làm chết thanh tra cảnh sát Filippo Raciti.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Giuliano Amato (phải) và Thị trưởng Catania Enzo Bianco trong buổi đưa tang thanh tra Filippo Raciti.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Giuliano Amato cũng cho biết vào hôm thứ hai rằng các câu lạc bộ sẽ không thể bán nhiều vé cho các cổ động viên đội khách để lực lượng an ninh tại sân vận động có thể kiểm soát những người ra vào sân. “Những quyết định như thế này và những quyết định khác cần phải được chuẩn y trong buổi họp nội các vào hôm nay”, ông Amato nói thêm. “Tôi biết quả là rất quá đáng nếu nghĩ đến việc chơi bóng đá mà xa rời khán giả”, ông Amato thừa nhận: “Nhưng tôi nghĩ nó còn cực kỳ quá đáng hơn khi có một ai đó chết vì những thứ giống như thế này”.
Ông Luca Pancalli – Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Ý – nói rằng quyết định cho các trận đấu chuyên nghiệp vận hành trở lại sẽ được ban bố sau buổi họp của nội các chính phủ Ý. Ông Pancalli cho biết rằng điều đó sẽ giúp cho các giải đấu có đủ thời gian để lên lịch cho tuần tiếp theo.
Hiện tại, theo thông tin từ nhật báo thể thao Gazzetta dello Sport, chỉ có đúng 4 sân vận động của các câu lạc bộ tại Serie A là có thể đáp ứng tiêu chuẩn an toàn, bao gồm sân Olympico ở Rome, sân Olympico ở Turin, sân Artemio Franchi ở Siena và sân Renzo Barbera ở Palermo. San Siro – sân vận động được hai câu lạc bộ nổi tiếng thành Milan là AC Milan và Inter Milan chia xẻ hóa ra lại không đủ tiêu chuẩn.
Bộ trưởng Bộ Thể thao Giovanna Melandri lên tiếng cho biết cần phải cắt giảm lượng cổ động viên ở câu lạc bộ và kêu gọi họ xem những cổ động viên đội bóng đối thủ chỉ đơn thuần như là những cổ động viên bình thường chứ không phải là kẻ thù cần tiêu diệt.
Ở thành phố Catania, hàng ngàn người đã xuống đường đưa tang thanh tra Raciti. Giáo hoàng Benedict XVI thậm chí đã gửi lời chia buồn thành kính và sâu sắc đến với gia đình của thanh tra Raciti. Trong một dấu hiệu tỏ rõ sự kính trọng, rất nhiều người đã nghiêng mình trước quan tài đưa ông Raciti đến nơi an nghỉ cuối cùng. Quan tài của ông Raciti được quấn quanh bằng lá quốc kỳ nước Ý, dẫn đường phía trước là con trai nhỏ nhất của ông trong bộ quân phục cảnh sát. Con gái của ông – cô bé Fabiana – nói trong nước mắt: “Tôi chỉ hy vọng cái chết của cha tôi sẽ khiến cho xã hội tạo ra những thay đổi”.
Bộ trưởng Amato tuyên bố rất cứng rắn rằng hoặc bạo động phải chấm dứt, hoặc các trận đấu phải chấm dứt. Nhưng các quan chức chính phủ Ý sẽ phải cân nhắc đến tác động của kinh tế nếu họ không cho phép các trận đấu diễn ra trở lại một cách nhanh chóng. Milan và Juventus là hai câu lạc bộ xếp hàng thứ ba và thứ tư thế giới về tổng thu nhập hàng năm (theo nguồn của hãng kiểm toán Deloitte). Trong suốt mùa bóng 2004-2005, cùng với Inter Milan và AS Roma, các câu lạc bộ lớn của Ý đã kiếm được hơn 1 tỷ USD từ những trận đấu qua các nguồn bán vé, quảng cáo, tiền bản quyền truyền hình và bán buôn các sản phẩm ăn theo.
“Đây là một trong những ngành công nghiệp quan trọng nhất tại Ý và nó cần phải tiếp tục”, ông Antonio Matarrese – Chủ tịch các giải bóng đá trên đất Ý – cho biết trên La Repubblica: “Chúng tôi đang rất buồn nhưng chúng tôi phải đi tiếp. Kém may mắn, những cái chết là một phần của sự vận động to lớn này. Đó là những thứ mà luật pháp nhiều khi còn không thể kiểm soát”.
Hậu vệ thủ quân của Milan – Paolo Maldini – thì nói: “Những hành động sai trái phải bị trừng phạt. Nhưng việc thi đấu trong những sân vận động đóng kín cửa sẽ là cái chết của bóng đá”.
TIỂU PHƯƠNG
- Serie A bị đình hoãn vô thời hạn