Hôm qua thì VFF đã công bố danh sách đội tuyển QG chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng thuộc vòng loại Asian Cup 2015 với Hong Kong (TQ) trên sân nhà vào ngày 5-3. Còn trước đó ba ngày, đội tuyển cũng có trận đấu giao hữu khi gặp SV Hàn Quốc như bước chạy đà trước khi đá thật.
Nhiều người thấy VFF “cáp” cho đội tuyển QG đá với SV Hàn Quốc dễ tưởng rằng, tổ chức này lo lắng cho bộ mặt của nền bóng đá nhưng nghĩ kỹ lại thấy buồn cười cho cách làm đó.
Cách làm mà người hâm mộ cho là quá thừa thãi khi đội tuyển QG tập trung lần này đá vòng loại như kiểu xong xuôi tất cả lại về, vì chẳng còn hy vọng gì nữa sau khi thảm bại cả 5 trận trước đó, mà trận này có thua thêm, thậm chí thua nặng cũng chẳng sao.
Chưa nhắc, đến cỡ trận đấu chính thức với Hong Kong (TQ) chẳng biết được mấy khán giả tới sân Mỹ Đình xem thầy trò ông Hoàng Văn Phúc thi đấu, chứ đừng nói trước đó phải còng lưng trong cái lạnh thấu xương để coi thêm trận giao hữu với SV Hàn Quốc.
Đội bóng đến từ xứ kim chi lần này đa phần là những cầu thủ trẻ và chắc chắn không đem lại nhiều thứ để học. Giống như hồi năm ngoái, ta từng mời 2 CLB nổi tiếng là U23 Galatasaray và Santos sang đá giao hữu nhằm giúp U23 Việt Nam cọ xát trước thềm SEA Games 27 nhưng toàn gặp hàng dỏm rồi chuyên môn chẳng thu được gì, hoặc nhiều lần trước VFF từng “treo đầu dê, bán thịt chó”.
Đó là còn chưa đề cập, V-League 2014 đang vào hồi quyết liệt thì những CLB có quân lên tuyển đợt này chẳng vui gì khi người của mình bị buộc phải đá 2 trận đấu vô thưởng vô phạt như thế.
Nếu trận giao hữu đội tuyển Việt Nam - SV Hàn Quốc trước kỳ AFF Cup 2014 lại khác, nhưng gắn với vòng loại Asian Cup 2015 khi thua thảm và bị loại lại khác nhau hoàn toàn. Nó làm giảm đi giá trị của đội tuyển QG vốn là “đỉnh” của nền bóng đá, và tất nhiên là hình ảnh của nó chẳng được tôn lên chút nào cả, còn phía VFF lại thích sự rườm rà, màu mè không cần thiết.
![]() |
Đội bóng SV Hàn Quốc (trái) chạm trán cùng U23 Việt Nam trong lần tham dự BTV Cup 2013 vừa qua. Ảnh: Hoàng Hùng |
Khoảng mười mấy năm về trước, bóng đá Việt Nam từng tổ chức những giải đấu giao hữu có sự tham dự của đại diện đến từ Hàn Quốc với chất lượng cao, còn đội tuyển cũng chuẩn bị cho những trận đánh lớn đúng nghĩa. Bây giờ thì cũng là đại diện đến từ khu vực Đông Á, còn chủ nhà vẫn là đội tuyển QG nhưng phần nào vị của nó nhạt đi nhiều, dù các nhà tổ chức vẫn cố lên gân cho ra khí thế.
Nhiều người không hiểu lầm tưởng trận đấu trên nằm trong khuôn khổ quan hệ ngoại giao của hai nước, nhưng xin nhấn mạnh, quan hệ của Việt Nam - Hàn Quốc thường kỷ niệm vào ngày 22-12 hàng năm chứ không phải là ở tháng 3. Cho nên cũng đủ hiểu 90 phút sắp tới trên sân Mỹ Đình sẽ “chẳng giống ai” mà dư luận san sẻ là nếu muốn cho đá giao hữu trước khi gặp Hong Kong (TQ) thì cứ “bốc” đội bóng nào đó của V-League ra chơi là xong, chẳng lo tốn kém.
Đội tuyển QG cần có những trận đấu cọ xát trước trận đánh lớn, nhưng ở hoàn cảnh như hiện tại và với đối thủ không mạnh như SV Hàn Quốc thì chẳng cần cũng được. Tiếc là VFF vẫn cố làm ra vẻ quan trọng, trong khi những thứ đáng lo khác lại làm ngơ từ trước nên giờ mới ra nông nỗi này.
ĐỨC DŨNG
Các tin, bài viết khác
-
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp hai HLV Park Hang-seo và Mai Đức Chung
-
U23 Việt Nam không có gì phải áp lực
-
Tuyển thủ bóng đá nữ Huỳnh Như được tuyên dương, mừng công
-
U23 Việt Nam rèn chiến thuật trước trận gặp UAE
-
Đội tuyển Việt Nam đủ lực lượng trước khi di chuyển vào TPHCM
-
Huỳnh Như và các đồng đội chuẩn bị gặp đội tuyển nữ Pháp
-
Những hợp đồng ‘bom tấn’ đầu tiên của bóng đá nữ Việt Nam
-
Hùng Dũng, Tiến Linh và Hoàng Đức tiếp tục ở chế độ nghỉ ngơi
-
Hậu vệ Duy Mạnh hào hứng khi trở lại đội tuyển
-
U23 Việt Nam nhanh chóng đi vào tập luyện tại UAE