Vấn đề không phải là trọng tài Ovrebo thừa nhận sai lầm. Vấn đề là chính Ovrebo nhận sai nhưng UEFA vẫn cho rằng ông ta đúng khi từ chối bàn thắng của tiền đạo Luca Toni trong trận Rumani - Italia 1-1.
![]() |
Trọng tài Ovrebo không công nhận bàn thắng của Toni, các tuyển thủ Italia ngỡ ngàng |
Khi trọng tài Tom Henning Ovrebo (người Na Uy) thừa nhận là đã sai với quyết định không công nhận bàn thắng của Luca Toni, lời thú tội muộn màng ấy có thể xoa dịu giới CĐV Italia phần nào, mặc dù nó sẽ chẳng bao giờ mang lại cho họ thêm 2 điểm.
Nhưng một khi Ovrebo nhận sai mà UEFA vẫn một mực khẳng định ông ta đúng, điều đó có thể xem như một sự xúc phạm. Và hơn nữa, nó khiến các tifosis càng tin rằng, đang có một mưu đồ chống lại đội tuyển của họ.
Vì Ovrebo mới chỉ là một trường hợp. Người Italia đã đá 2 trận ở bảng tử thần, thua Hà Lan 0-3, hòa Rumani 1-1 và trận nào họ cũng có cớ để lên án trọng tài xử ép. Ở trận hòa Rumani, các pha quay chậm cho thấy Toni vẫn đứng trên hậu vệ cuối cùng của Italia hơn 2 bước chân khi di chuyển, chọn điểm rơi của đường chuyền và đánh đầu vào lưới ở cuối hiệp 1. Người Italia bị tước mất một bàn thắng hợp lệ. Ở trận thua Hà Lan trước đó 4 hôm, đương nhiên, họ đã bị xử ép ở pha ghi bàn của tiền đạo Van Nistelrooy. Người Italia bị thủng lưới bởi một bàn không hợp lệ.
Nistelrooy nhận bóng và mở tỷ số cho Hà Lan khi đã đứng sau toàn bộ hàng hậu vệ Italia, nhưng bàn thắng ấy vẫn được công nhận với lý do đội Italia vẫn còn một hậu vệ (Panucci) "đang tham gia tình huống" dù đã nằm ngoài đường biên. Theo luật việt vị mới của FIFA, Van Nistelrooy chỉ được xác định là không việt vị nếu có một hậu vệ Italia láu cá chạy ra khỏi đường biên nhằm gài đối phương. Ở trường hợp Panucci, anh bị thủ thành Buffon tông mạnh, văng khỏi sân, nằm bất động vì đau. Panucci có láu cá gài Nistelrooy hay không thì tất cả đều đã thấy rồi.
Trọng tài Tom Henning Ovrebo thừa nhận: |
Sáu năm trước, Italia đã bị loại ở giai đoạn 2 của World Cup 2002, sau khi hứng chịu "sự kéo dài tệ hại nhất trong lịch sử bóng đá" về các quyết định của trọng tài. Ở 2 trận đấu bảng sau cùng của họ với Croatia và Mexico, đội quân của Giovanni Trapattoni đã có 4 bàn thắng hợp lệ hoàn toàn không được công nhận. Ở trận đấu với đội đồng chủ nhà Hàn Quốc, tiếp tục có một pha ghi bàn hợp lệ vẫn bị phạt việt vị - pha ghi bàn ấy của Tomassi lẽ ra đã là một bàn thắng vàng đưa Italia vào tứ kết.
Chưa hết, cũng trong trận đấu ấy, Francesco Totti bị phạt thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu với lý do "giả vờ ngã" trong khi các pha quay chậm cho thấy anh bị va chạm và lẽ ra phải được hưởng phạt đền. Không có bàn thắng của Tomassi, mất Totti, rốt cuộc Italia đã thua bàn thắng vàng của Ahn Jung-Hwan. Trận thua ấy và hình ảnh "đáng ghét" ấy của trọng tài người Ecuador Byron Moreno mãi mãi ghi vào những trang đen tối nhất của lịch sử bóng đá Italia.
Cũng nên nhắc lại vị trọng tài này. Sau World Cup 2002 không bao lâu, ông ta bị treo còi 20 trận đấu vì đã cộng thêm tới 13 phút trong một trận cầu ở giải Ecuador, tạo điều kiện cho một đội đang bị dẫn 2-3 trở thành thắng 4-3. Hoàn thành án treo còi 20 trận ấy không được bao lâu, Moreno bị treo còi lần nữa vì sự kém minh bạch trong việc truất quyền thi đấu 3 cầu thủ trong cùng một trận. Ông ta giải nghệ ngay sau đó...
Ở Italia, nhiều CĐV đang bắt đầu liên hệ những biến cố ấy - những bàn thắng bị từ chối, Byron Moreno, Totti - với Euro 2008. Tất nhiên, đội tuyển Italia chưa thi đấu thuyết phục, chưa bộc lộ đẳng cấp của nhà vô địch World Cup 2006 và bất kể bàn thắng của Van Nistelrooy có được công nhận hay không thì họ vẫn phải thua Hà Lan ở lượt trận đầu tiên. Nhưng giữa sự khốn khó và bị trọng tài làm cho khốn khó thêm là 2 chuyện khác hẳn nhau.
Nếu có bàn thắng của Toni ở trận đấu với Rumani, giờ này, Italia phải là 4 điểm thay vì 1, đứng nhì bảng thay vì đứng dưới, sẽ chủ động quyết định được số phận của chính mình thay vì phải trông mong chuyện Rumani đừng thắng Hà Lan ở lượt trận cuối cùng. Trên một phương diện nào đó, "bảng tử thần" không chỉ có một tử thần mặc áo màu da cam của Hà Lan đã hủy diệt màu xanh của Pháp lẫn Italia. Để góp phần đẩy đội tuyển Italia xuống địa ngục còn có thêm… tử thần mặc áo màu đen - những vị vua sân cỏ của UEFA.
Tại sao chính trọng tài Ovrebo đã thừa nhận là sai rồi mà UEFA vẫn khẳng định ông ta đúng, thật không tài nào hiểu nổi.
HƯNG NGUYÊN
Hy vọng vào vận may mới | ||
Đã có quá nhiều chuyện không có lợi cho Italia ở Euro 2008 lần này, nhưng họ đang hy vọng sẽ không gặp lại những cái tạm gọi là vận xui ấy nữa khi đối đầu với Pháp ở lượt trận chót vào đêm thứ Ba này. Trận đấu ấy sẽ do trọng tài người Slovakia Lubos Michel điều khiển. Vì Michel cũng chính là trọng tài của trận chung kết World Cup cách đây 2 năm giữa Italia - Pháp, thủ thành Buffon cho rằng cơ may của họ có thể thay đổi.
Buffon nói: "Điều đó mang lại sự bảo đảm. Chúng tôi xứng đáng có một trọng tài khả kính cho trận đấu quyết định". Hậu vệ Giorgio Chiellini: "Cho đến nay, các trọng tài đã khiến chúng tôi mang một cảm giác xui rủi cả trong trận đấu với Hà Lan lẫn Rumani. Tôi hy vọng trọng tài không sai lầm thêm một lần nào nữa". |
Các tin, bài viết khác
-
UFC 257: Trận tái chiến Conor McGregor vs Dustin Poirier khiến cả làng MMA sôi sục
-
Bruno Fernandes không cần nghỉ ngơi
-
Tuấn Anh trở lại, HLV Kiatisak hy vọng có chiến thắng đầu tiên
-
HLV Zidane lại tránh bàn về Alaba, Mbappe
-
Solskjaer: “Tôi đã chứng minh có thể đưa Man.United tiến lên”
-
Luke Shaw tiết lộ nguyên do cải thiện phong độ ở Manchester United
-
Hasenhuttl tiết lộ sai lầm của Lampard khi sử dụng Timo Werner
-
Barcelona thở phào, Messi chỉ bị treo giò 2 trận
-
Bầy cáo xứng danh kẻ thách thức
-
Leverkusen - Borussia Dortmund 2-1: Haaland tịt ngòi, Diaby khai bàn, Brandt gỡ hòa nhưng Wirtz tỏa sáng hạ gục Dortmund