Real Madrid đã phải lội ngược dòng với 2 bàn thắng trong hiệp 2 mới vượt qua được CLB chủ nhà Al Jazira trên sân Zayed Sports City ở Abu Dhabi (Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất).
Đúng như dự báo, nhà vô địch châu Âu Real Madrid hoàn toàn kiểm soát thế trận, họ cầm bóng đến 70%, sút cầu môn đến 35 lần (17 quả trúng đích) so với 6 lần ra chân mà chỉ 1 lần trúng mục tiêu của Al Jazira.




Sau khi Benzema thất bại trong 2 cú dứt điểm ngon ăn đều trúng cột, HLV Zinedine Zidane quyết định thay ngôi sao người Pháp bằng mũi nhọn Xứ Wales Gareth Bale phút 81. Chỉ vừa vào sân chừng chục giây, Bale xuất hiện ở điểm nóng để đón đường chuyền ngược về của Lucas Vasquez. Anh ra chân cực nhanh, bóng đi qua chỗ Ronaldo và chui tọt vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Khalid Al Senaani.
Luka Modric nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu khi anh cầm trịch trận đấu để giúp Real Madrid sống sót, lội ngược dòng vào chung kết với Gremio vào thứ Bảy tới.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Benzema trước “cơ hội của đời người”
-
Real nhiều kinh nghiệm hơn, nhưng cơ hội chiến thắng chia đều
-
Ten Hag cần sự kiên nhẫn từ người hâm mộ Man.United
-
Ronaldinho kể tên 3 cầu thủ có thể giành Quả bóng vàng
-
Vô địch Europa Conference League, Mourinho thiết lập một loạt kỷ lục cùng Roma
-
AC Milan chờ Zlatan Ibrahimovic
-
Ancelotti không miễn nhiễm trước áp lực
-
Sao trẻ ghi 6 bàn, Man.City thêm nức lòng
-
Salah cam kết thêm ít nhất một mùa, Mane vẫn để ngỏ tương lai
-
Roma trở thành nhà vô địch Europa Conference League đầu tiên