Kim đồng hồ chuyển sang phút thứ 61, Công Phượng thực hiện pha độc diễn trước vòng cấm địa của Viettel. Một chút tác động của Huy Toàn với hậu vệ đội khách tạo điều kiện để Phượng “núi” thoát xuống, dứt điểm chéo góc đánh bại thủ môn Nguyên Mạnh trong thế đối mặt.
Đây là bàn thắng đầu tiên của Công Phượng tại LS V-League 2020 và sau gần ba tháng, chân sút xứ Nghệ mới ghi bàn trở lại cho đoàn quân của HLV Chung Hae-seong. Đến dự khán trận cầu, ống kính truyền hình đã bắt được khoảnh khắc HLV Park Hang-seo nở nụ cười thầm sau bàn thắng của học trò “cưng”.

Thậm chí ở phút 31, Công Phượng đá phạt góc bên cánh trái đưa bóng trúng dội cột dọc khung thành của Nguyên Mạnh.

Trước bàn thắng của ngoại binh Hàn Quốc, CLB TPHCM nhập cuộc đầy bị động. Thậm chí, đội chủ nhà suýt bị thủng lưới ở phút thứ 3 nếu tình huống dứt điểm còn khó hơn ra ngoài của Bruno bên phía Viettel chuẩn xác hơn. Chỉ 12 phút sau, đến lượt Bùi Tiến Dũng thử tài thủ môn Thanh Thắng nhưng không thành công.

Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Trận ra mắt chưa như ý của HLV Thạch Bảo Khanh
-
Nam Định bất phân thắng bại cùng CLB Hà Nội
-
Trái bóng tròn lăn khắp thành phố
-
Xuất ngoại và rủi ro
-
Thái Lan mời tuyển Việt Nam đấu cúp tứ hùng
-
V-League 2022 trở lại: Bắt đầu từ ‘chảo lửa’ Thiên Trường
-
Vòng 4 giải hạng Nhất - LS 2022: BR-VT và Khánh Hoà thẳng tiến
-
SPL - S4: Giải phủi sân 7 quay trở lại rộn rã ở miền đất… sân 5 - nghịch lý lại rất hợp lý
-
Becamex Bình Dương trước hai chuyến làm khách tại những ‘chảo lửa’
-
Dàn tuyển thủ Việt Nam đi ‘xem giò’ sới phủi Sài thành