Tình huống xảy ra ở phút 13, Nam Định dàn xếp tấn công bên cánh trái và bóng được treo vào vòng cấm của CLB Sài Gòn. Thay vì giải vây, Quốc Chí bất ngờ đá phản lưới nhà như thể... muốn ghi bàn thắng thay hộ cho đối phương. Bàn thua đầy choáng váng khiến toàn bộ thành viên của đội bóng chủ nhà sững sờ và ngược lại, mang đến niềm vui cho Nam Định.
Đội bóng thành Nam vốn chơi sân khách rất kém, 2 năm qua chưa thắng tại đất khách, lại phải gặp CLB Sài Gòn rất khát chiến thắng sau hai thất bại liên tiếp trước đó. Ấy vậy, học trò của HLV Nguyễn Văn Sỹ đã khiến mọi người phát lên tiếng “ồ” trong sự ngỡ ngàng. 90 phút bóng lăn trên “thảm cỏ” Thống Nhất chứng kiến một Nam Định hoàn toàn lột xác, họ thi đấu như thể đội bóng “cửa trên” chứ không phải Sài Gòn, vốn có lợi thế được chơi trên sân nhà.
Hàng thủ của Nam Định chơi đầy chắc chắn, kín kẻ và kỷ luật, đây vốn là điểm mạnh của Sài Gòn tại mùa giải 2020. Ngược lại, hàng thủ của đội chủ nhà trong ngày thiếu vắng trung vệ Thiago Melo chơi như mơ ngủ và hệ quả, họ đón nhận thêm hai bàn thua nữa vào những phút cuối của hiệp 1. Lần lượt Oussou Konan và Mai Xuân Quyết đã khép lại hai pha dàn xếp tấn công đẹp mắt của Nam Định để nâng tỉ số lên 3-0.

Trong khi Sài Gòn đã có trận thua thứ 3 liên tiếp dưới thời HLV người Nhật Bản Shimoda Masahiro và bị đẩy xuống đứng hạng 11.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Thầy Park có thể cười khi cầu thủ HAGL chơi tốt
-
U19 Học viện NutiFood giành vé vào bán kết
-
Hà Nội FC – Than Quảng Ninh (19g15, ngày 11-4): Khó lường!
-
Topenland Bình Định - Viettel FC: Con gà tức nhau tiếng gáy
-
Cựu QBV Việt Nam thay HLV Nguyễn Thành Công ở Quảng Nam
-
Vòng 4 Giải hạng Nhất LS 2021: Hấp dẫn tại phố Biển
-
Danh Trung chuẩn bị lên đường sang Nhật
-
U19 Hà Nội dừng bước trước SLNA
-
Đường thăng hạng của Quảng Nam trở nên khó khăn
-
Cầu thủ Than Quảng Ninh lại bức xúc, đồng loạt đòi nợ