Trong trận đấu này CLB Hà Nội thiếu hụt nhiều trụ cột như Đình Trọng, Duy Mạnh và kể cả ngoại binh Rimario cũng không có tên ở danh sách đăng ký. Nhưng sự ổn định của dàn cựu binh đã đã giúp đội chủ nhà có được sự khởi đầu thuận lợi trong trận đấu mà họ chưa thực sự tung hết sức mạnh.
“Đầu tàu” của đội chủ nhà vẫn là Văn Quyết khi anh đóng vai ngòi nổ ở khu trung tuyến, cả ở việc điều tiết thế trận và “dọn” bóng cho đồng đội ghi bàn. Không phải đợi lâu, phút thứ 9, đội chủ nhà đã vượt lên dẫn trước 1-0 từ đường căng ngang khó chịu của Văn Quyết, hậu vệ Quốc Hường của đội khách lúng túng đá phản lưới nhà.

Đỗ Merlo tiếp tục tỏa sáng trong đội hình Nam Định khi có đường chuyền quyết định cho Fernandes rút ngắn tỷ số 2-3 vào phút 86. Nhưng chỉ 1 mình cầu thủ người Argentina này không đủ để giúp đội khách ngược dòng, vào phút 89 Omar ghi bàn thắng ấn định tỷ số 4-2 cho CLB Hà Nội.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Anh Tú chấn thương, khả năng vắng mặt ở những trận đấu tới
-
Vòng 5 V-League 2022: Tranh chấp tốp đầu
-
CLB Sài Gòn tiếp tục ‘chìm’ ở cuối bảng
-
U19 Việt Nam chia điểm với chủ nhà Indonesia
-
Bình Định đánh rơi chiến thắng trên sân nhà
-
HLV Trần Minh Chiến có chiến thắng đầu tiên ở V-League 2022
-
Đội tuyển nữ Việt Nam thua 0-7 trước đội tuyển nữ Pháp
-
CLB TPHCM - Thanh Hóa: Cân sức (19g15, ngày 2-7)
-
Hoàng cao ở SPL - S4: Tâm sự người chiến binh phải ngồi trên khán đài, nỗi đau khi bị hiểu lầm và khả năng không chơi giai đoạn 2
-
Hải Phòng – Sài Gòn FC: Khó cho đội khách (18g, ngày 2-7)