Bầu Kiên lầm lũi rời sân. Trong khi đó, HLV Nguyễn Thành Vinh bỏ luôn cuộc họp báo sau trận đấu. Trên khán đài, CĐV đội chủ nhà văng ra những lời miệt thị, dù chính họ trước trận đã căng một băng-rôn rất nghiêm chỉnh: “Nói không với vô văn hóa”.
![]() |
Nỗi thất vọng của Thành Lương (CLB Hà Nội). |
Nỗi uất nghẹn của đội chủ sân Hàng Đẫy là điều dễ hiểu. Cay cú vì trận thua lượt đi chỉ là một lẽ, quan trọng là thầy trò Nguyễn Thành Vinh gần như không có “cửa” kiếm điểm. Họ thua tâm phục khẩu phục, trong thế mà đội khách đá thong dong nhưng bất cứ cú lên bóng nào của các học trò HLV Lại Hồng Vân, khung thành của thủ môn Đức Cường lại đối mặt với nguy hiểm.
Lẽ ra chuỗi bi kịch của đội chủ nhà đã ập đến ngay trong hiệp 1. Tình huống Oseni cướp được bóng, dốc xuống và đột phá vào vòng cấm chủ nhà, buộc trung vệ Mboussi phải phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền cho thấy lỗ hổng của hàng thủ của CLB bóng đá Hà Nội. May cho đội chủ sân Hàng Đẫy, Oseni lại quá nắn nót, sửa bóng ra ngoài. Trong khi đó, đội chủ nhà chỉ có tình huống ngon ăn duy nhất khi Công Vinh căng ngang rất đẹp, loại bỏ hoàn toàn hàng thủ đội khách nhưng Ambrose lại đệm bóng trượt.
|
Cơn ác mộng cho thầy trò Nguyễn Thành Vinh đã đổ ập xuống vào hiệp 2. Chỉ 3 phút sau khi nhập cuộc trở lại, đội khách đã được “biếu” bàn thắng mở tỷ số: Trần Văn Cường vuốt bóng không hiểm, nhưng thủ môn Đức Cường lại lóng ngóng để tụt bóng, giúp đội khách có bàn mở tỷ số. Tuy nhiên, 2 bàn thắng kế tiếp của đội khách thì thầy trò Nguyễn Thành Vinh chỉ còn cách tâm phục khẩu phục: Phút 78, Minh Trung thoát xuống xỉa bóng qua tay Đức Cường trong tình huống mặt đối mặt. Mười phút sau, chính cầu thủ này có cú dứt điểm ngoạn mục, khiến Đức Cường đứng chôn chân nhìn bóng vào lưới. Chỉ đến phút bù giờ, trọng tài Trần Trung Hiếu thổi quả phạt đền khá lỏng tay, Timothy mới kiếm được bàn danh dự trong sự ấm ức của đồng đội, bởi tiền đạo người Nigeria đã quyết tâm giật lấy cơ hội đá phạt đền, dù Sỹ Mạnh đã nài nỉ xin được thực hiện.
Gia Minh