Leicester City hòa không bàn thắng với Manchester City. Đó là lần đầu tiên Leicester City không thể ghi bàn trên sân nhà King Power sau 15 trận. Và đó cũng là lần đầu tiên Manchester City giữ sạch lưới nhà mà không có đội trưởng Vincent Kompany. Sau trận đấu, HLV Claudio Ranieri chơi xỏ Manchester City rằng trận đấu tân binh Bournemouth sắp tới khó khăn hơn với á quân mùa trước.
Tờ Dailymail có hẳn bài viết và hình ảnh minh họa với tựa đề: Đây là cách duy nhất để Manchester City ngăn Jamie Vardy và Riyad Mahrez ghi bàn cho Leicester City. Cặp trung vệ Manchester City là Nicolas Otamendi và Eliaquim Mangala cùng với sự trợ giúp của Fernandinho ở phía trên liên tục vào bóng với bộ đôi tấn công Leicester City. Rất nhiều tình huống Otamendi vào bóng nguy hiểm nhưng trọng tài Craig Pawson đều bỏ qua.
HLV Claudio Ranieri hài lòng với màn trình diễn của học trò. Ông chơi xỏ đối thủ sau trận đấu rằng: Tân binh Bournemouth là mối đe đọa cho Leicester City nhiều hơn Manchester City. “Hãy tin tôi đi. Đó sẽ là trận đấu khó khăn hơn nhiều. Vì sao? Bởi vì Bournemouth đang có phong độ tốt, chơi tấn công và dứt điểm rất tốt”, Ranieri ngầm chê Manchester City chỉ phá bóng và phòng thủ.
Mahrez dính cú đạp của Otamendi sau khi đã ăn đòn của Mangala.
4 cầu thủ Manchester City ra sức phạm lỗi.
HOÀNG HƯNG
Các tin, bài viết khác
- Vòng 19 - Ngoại hạng Anh: Leicester City hòa Man.City 0 - 0(30/12/2015,08:31) (GMT+7)
- Oezil, Cech và còn gì nữa?(30/12/2015,04:03) (GMT+7)
- Được cái này vẫn thiếu cái nọ (30/12/2015,03:57) (GMT+7)
- Louis Van Gaal không thấy lý do để từ chức(29/12/2015,13:26) (GMT+7)
- Trọng tài Martin Atkinson không làm tốt nhiệm vụ trận Manchester United – Chelsea(29/12/2015,13:21) (GMT+7)
- Tiền đạo Christian Benteke: Chiến đấu để tồn tại(29/12/2015,08:43) (GMT+7)
- Borini muốn “phục thù” Liverpool(29/12/2015,08:41) (GMT+7)
- Koke:Tôi muốn giành Champions League(29/12/2015,08:39) (GMT+7)
- Trước vòng 17: Món quà cuối năm(29/12/2015,08:38) (GMT+7)
- Verratti không thể từ chối PSG(29/12/2015,08:36) (GMT+7)